Icon Collap
...
Trang chủ / Tìm hiểu ánh sáng trên linh ảnh Tình Yêu

Tìm hiểu ánh sáng trên linh ảnh Tình Yêu

Khi chiêm ngắm linh ảnh này, cảm nhận đầu tiên đó là chúng ta như được chìm đắm vào trong ánh sáng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ánh sáng ấy được biểu tượng bằng màu vàng tuyệt vời. Ánh sáng đó xuất phát từ đâu? Thưa: Từ ngày đầu tiên khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ muôn loài. Sách Sáng thế kể lại: “Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Ðất thời trống không mông quạnh, và tối tăm trên mặt uông mang và khí thần là là trên mặt nước. Và Thiên Chúa đã phán: “Hãy có ánh sáng!” và ánh sáng đã có” (Kn 1,1-3 – Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn CSsR). Như vậy, ánh sáng là sản phẩm đầu tay của Thiên Chúa và nó thật “tốt lành” (x. St 1,4a). Sau đó, Thiên Chúa tiếp tục công trình sáng tạo của Người mà kiệt tác là con người Ađam và Eva.


 Trong tiếng Hípri, từ “ánh sáng” là א֑וֹר (đọc ô-wr).

Từ này rất gần với từ “da” ע֖וֹר (đọc ‘ō·wr). Từ “da” này xuất hiện trong câu Kinh Thánh nói về việc Thiên Chúa làm cho Ađam và Eva (áo chùng bằng) “da thú” (NTT), để che thân mình ông bà, trước khi Người đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng vì đã ăn trái cây Thiên Chúa cấm.

Có một nhận xét: hai từ “ánh sáng” và “da” giống nhau và đều có mẫu tự đầu câm, א֑ ע, không đọc, vì vậy cả hai đều phát âm là “ô”. Ngoài ra, có mối liên hệ chặt chẽ giữa “ánh sáng” và bản thân ông bà Ađam Eva: “Da” của ông bà không giống như da các loài thú vật khác mà là thứ “da” có liên hệ đến “ánh sáng”. Mối liên hệ này được diễn tả trọn vẹn trở lại sau này, khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người biến hình trên núi cao: Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu biến hình: “Mặt Người sáng láng như mặt trời, áo Người nên trắng phau như ánh sáng” (Mt 17,2 – NTT).

Khi ngắm nhìn lại linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tay bồng ẵm Chúa Con, trong khung cảnh chan hòa “ánh sáng”, biểu tượng bằng màu vàng trên nền linh ảnh cũng như trên người và áo Chúa Giêsu và Đức Mẹ, chúng ta vui mừng nhận ra bản thân mình đang đứng trong ngày đầu tiên của một cuộc Sáng Tạo Mới, khi ơn cứu độ chứa chan được phục hồi nhờ bởi Chúa Con-Ađam Mới, bên cạnh là Mẹ Maria-Eva Mới. Đôi bàn tay thánh thiện của các Ngài đã phục hồi ơn cứu độ cho chúng ta! Nếu chúng ta càng dìm mình sâu mình vào ánh sáng cứu độ đó thì chúng ta chắc chắn sẽ được biến đổi và trở nên con Thiên Chúa, mọi tăm tối tội lỗi sẽ được xóa bỏ, ưu phiền sẽ biến thành niềm vui, gánh nặng nề sẽ trở thành êm ái nhẹ nhàng, cay đắng sẽ hóa thành an ủi dịu ngọt.

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

http://nhomloichuadcct.blogspot.com/

Bình luận
error: Content is protected !!