Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ xin con, Bà xin cháu thứ tha

Mẹ xin con, Bà xin cháu thứ tha

sám hối tội phá thai, vạ phải chịu của tội ác phá thai,  hậu quả của việc phá thai

Các con tội nghiệp của mẹ ơi!

Kể từ ngày nhớ đến các con bây giờ, không một phút giây nào mẹ không nghĩ đến các con. Kể cả khi nghỉ mẹ  cũng mơ màng nghĩ đến các con. Không biết các con của mẹ trong những cái tên mẹ đặt cho các con thì con nào là gái, con nào là con gái, con nào là con trai nhỉ. Các con đang ở nơi nào, các con có được ở gần nhau không và có biết nhau là anh chị em không. Mẹ chỉ nhớ là Đức Hạnh là con thứ hai sau chị gái con đang bị bệnh là bị mẹ bỏ ở một bệnh viện Hà Nội. Còn Bao Dung, Hồng Thắm, Đại Lượng, Hiếu Thảo, Hạnh Phúc thì đều bị mẹ bỏ ở các bệnh viện và phòng khám tư  nhân ở Hòa Bình. Tất cả các con trừ em út Hạnh Phúc ra nếu được mẹ sinh ra trên trần gian này thì cũng đều  hai mươi tuổi rồi. Chỉ có em út là mười ba hay mười bốn tuổi gì đó. Mẹ thật là hối hận giá như ngày ấy, mẹ không bỏ các con, thì giờ mẹ đã có tám chị em rồi nhỉ. Các con đáng thương của mẹ, giờ đây các con chắc hẳn căm ghét mẹ lắm đúng không, các con cứ nguyền rủa mẹ đi, trừng phạt mẹ đi, nếu làm như vậy mà lòng các con nguôi ngoai nhẹ nhõm, mẹ sẵn lòng chịu đựng, để các con được vơi đi nỗi tủi hờn vì không được làm người. Mẹ chỉ xin các con một điều sau khi trừng phạt mẹ rồi thì hãy tha thứ cho chị gái của các con, đừng hành hạ chị gái của các con nữa nhé, tội nghiệp chị lắm các con ơi. Mẹ thật lòng cầu xin các con đấy, các con hãy mở lòng từ bi, độ lượng mà tha thứ cho chị gái các con nhé. Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm . Hẹn gặp lại các con!

Người mẹ đáng thương của các con!

Bài đọc thêm:  Tên con sẽ là…

 

sám hối tội phá thai, vạ phải chịu của tội ác phá thai,  hậu quả của việc phá thai

Các cháu đáng thương của bà ơi!

Giờ này các cháu đang ở phương trời nào, chắc hẳn các cháu đang dõi theo người bà và mẹ của các cháu đầy tội lỗi này phải không. Các cháu đang oán trách tủi hờn vì mẹ các cháu bỏ rơi và không cho các cháu quyền làm người đúng không? Bà thật sự đau lòng lắm các cháu ơi. Bà cũng không ngờ rằng  mẹ các cháu đã bất chấp đau đớn  để từ bỏ các cháu. Bà và mẹ các cháu là những con người độc ác nhất trên đời này. Giờ đây bà thay mặt mẹ các cháu xin nhận tội và chịu trừng phạt của các cháu. Các cháu cứ trách mắng bà đi, trừng phạt bà đi để lòng các cháu được nhẹ nhõm và thanh thản. Còn giờ đây khi nhận ra tội lỗi của mình bà chẳng biết phải làm gì để bù đắp sự thiệt thòi cho các cháu cả. Bà chỉ biết kêu xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đón nhận các cháu và đưa trở về cùng Chúa mà thôi. Mong các cháu thấu hiểu nỗi lòng của bà và của mẹ các cháu mà rộng lòng tha thứ cho mẹ các cháu. Nhìn mẹ cháu bị trừng phạt như thế cũng chưa đáng là gì nhưng nhìn chị gái và em trai, anh trai các cháu không có người trông nom chăm sóc thì tội nghiệp và đáng thương lắm các cháu ơi. Hãy rủ lòng thương chị gái em anh trai của các cháu mà tha mẹ của các cháu nhé. Bà nài nỉ, van xin các cháu đấy. Cầu mong các nhận lời van xin của bà. Bà cám ơn các cháu nhiều.

Hẹn gặp lại các cháu nhé!

Bài đọc thêm: Bạn của tôi, một người mẹ đau khổ

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!