Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu dẫn đến sự hoán cải

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu dẫn đến sự hoán cải

Giáo hoàng tại Angelus: Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu dẫn đến sự hoán cải

Qua đoạn Tin mừng kể về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với Zacchaeus tại Giê-ri-cô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu ngự trên chúng ta ngay cả trước khi chính chúng ta nhận ra nhu cầu cứu rỗi của mình.

Zacchaeus là một người thu thuế và vì lý do này được coi là tội nhân công khai. Khi nghe tin Chúa Giê-xu đến qua Giê-ri-cô, anh ấy muốn xem Chúa Giê-su là ai – anh ấy không mong gặp Ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, nhưng rất tò mò: anh ấy muốn gặp người này về người mà anh ấy đã nghe những điều tuyệt vời như vậy. Bởi vì anh ta là một người đàn ông thấp bé, Zacchaeus đã trèo lên một cái cây để nhìn Chúa.

Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu

Khi Chúa Giêsu đến gần, Ngài nhìn lên và thấy Zacchaeus. Đây là điều quan trọng mà Giáo hoàng nói. Cái nhìn đầu tiên không phải của Zacchaeus, mà là của Chúa Jesus. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng, ánh mắt thương xót của Chúa đến với chúng ta trước khi chính chúng ta nhận ra nhu cầu được cứu của mình. Và ông nói, chính với cái nhìn thiêng liêng này mà sự chuyển đổi kỳ diệu của Zacchaeus bắt đầu. Chúa Giê-su không quở trách anh ta hoặc cho anh ta một bài giảng, Giáo hoàng nói, nhưng nói với Zacchaeus rằng anh ta phải ở trong nhà. Giáo hoàng, ông ‘phải’, Giáo hoàng nói, bởi vì đó là ý chí của Cha cha.

Trong Tin Mừng, chúng ta đọc rằng: mọi người xì xào chống lại Chúa Giêsu vì Người đã đến nhà của một tội nhân. Chúng tôi cũng có thể đã bị tai tiếng bởi hành vi này của Chúa Giêsu. Nhưng sự khinh miệt của mọi người dành cho Zacchaeus chỉ cô lập anh ta, và khiến anh ta phạm tội nhiều hơn. Mặt khác, Chúa Trời lên án tội lỗi, nhưng tìm cách cứu kẻ tội lỗi, Giáo hoàng Francis nói. Những người chưa bao giờ cảm thấy Chúa tìm kiếm họ, cảm thấy khó nắm bắt được sự vĩ đại phi thường của những hành động và lời nói mà Chúa Giêsu tiếp cận với Zacchaeus.

Gặp gỡ tình yêu

Đó là sự chào đón và sự chú ý của Chúa Giêsu cho Zacchaeus dẫn đến sự hoán cải của mình. Ngay lập tức, anh nhận ra rằng cuộc sống của petty đã tiêu tốn như thế nào. Khi Jesus đến với anh ta, Zacchaeus đã có thể nhìn mọi thứ bằng đôi mắt khác nhau, và thậm chí với một chút dịu dàng mà Jesus nhìn vào anh ta. Nơi trước đây anh tham lam, giờ anh hào phóng; trước đây anh muốn đạt được nhiều hơn, bây giờ anh rất vui khi cho đi. Tình yêu gặp gỡ đã làm cho anh ta được yêu bất chấp tội lỗi của mình, Zacchaeus có khả năng yêu thương người khác, biến tiền từ một nguồn tội lỗi, để trở thành một dấu hiệu của sự đoàn kết và hiệp thông.

Kết luận về suy tư của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện, nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta ân sủng để luôn cảm nhận ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu đối với chúng ta, để gặp lòng thương xót những người đã phạm sai lầm, để họ cũng có thể chào đón Chúa Giêsu, Ai ‘đã đến để tìm kiếm và cứu lấy những gì đã mất’.

Nguồn: vatican news

Bình luận
error: Content is protected !!