Hôm nay, chúng ta thấy Mùa Chay đang tiến bước, cùng với lời mời gọi hoán cải mạnh mẽ mà Chúa dành cho chúng ta. Hình ảnh của thánh Tông đồ Phêrô và Thánh sử Matthêu thật tiêu biểu cho tất cả những ai nghĩ rằng vì quá khứ của mình, vì những tội lỗi cá nhân hay những hoàn cảnh phức tạp trong đời, nên khó có thể được Chúa chọn làm cộng tác viên của Người.
Nhưng để xua tan mọi nghi ngờ của chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã giới thiệu cho chúng ta vị thánh sử đầu tiên là Lêvi, người thu thuế, và Người chỉ đơn giản nói với ông: “Hãy theo Tôi” (Lc 5,27). Người đã làm điều hoàn toàn trái ngược với điều mà một não trạng “đúng đắn” và “hợp lý” theo kiểu người đời có thể nghĩ tới. Nếu ngày nay người ta muốn tỏ ra “đúng mực về mặt xã hội”, thì Lêvi lại thuộc về một thế giới bị đồng bào mình khinh miệt: vì là người thu thuế, ông bị coi là kẻ cộng tác với người Rôma, thậm chí có thể là kẻ gian lận. Do những khoản “hoa hồng” mà ông thu được, ông bị xem như người bóc lột người nghèo để thu thuế, nói chung là một tội nhân công khai.
Bài đọc thêm: Sứ điệp Mùa Chay Thánh !

Những người vốn được xem là hoàn hảo không thể chấp nhận rằng Đức Giêsu lại không nghĩ đến việc mời họ theo Người, hay thậm chí ngồi đồng bàn với họ.
Thế nhưng, khi chọn Lêvi, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Người thích quy tụ quanh mình chính những con người như thế để loan truyền Nước Trời. Người đã chọn những người đau yếu, những tội nhân, những ai không tự cho mình là công chính: “Điều yếu đuối trước mặt thế gian thì Thiên Chúa đã chọn để làm hổ thẹn kẻ mạnh” (1Cr 1,27). Đó là những người cần đến thầy thuốc, và nhất là những người hiểu rằng người khác cũng cần được chữa lành.
Bài đọc thêm: Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ Taize
Vì thế, chúng ta phải loại bỏ ý nghĩ cho rằng Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta có một “bản thành tích” hoàn hảo mới được phục vụ Người. Sự hoàn hảo ấy Người chỉ chuẩn bị riêng cho Đức Mẹ mà thôi. Còn đối với tất cả chúng ta — những người đang được ơn cứu độ và đang sống hành trình Mùa Chay — Thiên Chúa chỉ mong một tâm hồn thống hối và khiêm nhường. Thật vậy, “Thiên Chúa đã dựng nên bạn yếu đuối để có thể ban cho bạn chính sức mạnh của Người” (Thánh Augustinô).
Đó chính là loại tâm hồn mà theo lời Thánh Vịnh, Thiên Chúa không bao giờ khinh chê.
Cha Joan Carles MONTSERRAT Pulido – (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)