Icon Collap
...
Trang chủ / Tam nhật kính Mẹ ngày thứ nhất: Vác thập giá theo Mẹ Maria

Tam nhật kính Mẹ ngày thứ nhất: Vác thập giá theo Mẹ Maria

Thánh lễ ngày đầu tiên trong tam nhật “Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” vào lúc 10g00” ngày 25/06/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Giáo xứ Thái Hà có sự hiện diện của quý Cha dòng Chúa cứu thế do Cha bề trên Trịnh Ngọc Hiên chủ tế cùng sự có mặt đông đảo của toàn thể quý hội viện hội Mẹ hằng cứu giúp thuộc miền nội đô. Thánh lễ diễn ra rất long trọng và sốt sáng

“Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27)

Là lời đầu tiên mà Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh -Đặc trách hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & thánh  Anphongso chia sẻ trong bài giảng.

Lời trăng trối của Chúa Giêsu trên thập tự giá trước lúc lìa đời là những lời vô quan trọng. Lời trăng trối đó không dừng lại nơi biến cố thập giá mà tiếp tục kéo dài cho đến tận thế. Đây là lời của Chúa Giêsu không chỉ nói với thánh Gioan và các môn đệ dưới chân thập giá mà còn tiếp tục nói với mỗi người chúng ta trong từng khoảng khắc sống của cuộc đời chúng ta: Này là Mẹ của Anh, của Bà, của Chị…  Chúa Giêsu Ngài muốn Mẹ Maria không chỉ là người Mẹ yêu quý của Ngài mà là Mẹ của tất cả mọi người trên dương thế này.

Cảm tạ thánh Gioan đã vâng lời Chúa Giêsu đón Mẹ về nhà mình và rồi Hội Thánh của Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện lệnh truyền đó, hội thánh đã cố gắng giúp cho tất cả con cái mình mỗi người theo những cách thức khác nhau để thực hiện lời chăng chối của Chúa Giêsu đón Mẹ về nhà của mình

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongso cũng vậy được thiết lập cũng không nhằm ngoài mục đích nào khác đó là giúp cho chúng ta có một cách thức đón Mẹ về nhà mình một cách rõ ràng, minh nhiên hơn

1. Hãy đón Mẹ vào nhà mình

Mỗi ngày chúng ta hãy thực hiện lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp một cách đặc biệt, liên lỉ. Đón nhận Mẹ vào nhà Mình nghĩa là luôn luôn nhớ, khẩn cầu với Mẹ nhất là những lúc gặp gian nan thử thách. Chúng ta tổ chức những giờ hành hương, giờ khấn, dâng hoa, làm những việc đạo đức để diễn tả lòng chúng ta yêu mến Mẹ hay là diễn tả cách chúng ta đón nhận Mẹ về nhà mình …đó là những cách thức bên ngoài để diễn tả  lòng sùng kính  Mẹ. Chúng ta thấy Hội Mẹ 2 giáo phận đang gặp khó khăn đó là giáo phận Phát Diệm và giáo phận Hải Phòng:

Hội Mẹ giáo phận Hải Phòng 5-6 năm liên tục cố gắng tìm mọi cách để được hội nhập vào trong giáo phận nhưng đến giờ vẫn chưa được sinh hoạt công khai, bà đại diện của hội Mẹ Hằng Cứu giúp Hải Phòng vẫn khiêm tốn đón nhận âm thầm chị em quy tụ làm việc với nhau, kiên trì trong đời sống cầu nguyện

Hội Mẹ của giáo phận Phát Diệm có 20 tổ: Có tổ được 30 người, có tổ được 50 người… mặc dù giáo phận  chưa công nhận, nhưng các thành viên vẫn khắc khoải mong mỏi. Hôm nay lên đây đề nghị xin các Cha liên lạc với giáo phận để sớm có hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

2. Noi gương Mẹ – Vác thập giá theo Mẹ

Khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách mà vẫn  bước đi với Mẹ đến đồi Can-vê  đó là dấu chỉ chúng ta thuộc về Mẹ Hằng Cứu Giúp, vào hội Mẹ không để thừa hưởng con đường nên thánh, những nhân đức mà Mẹ đã đi mà một trong những nhân đức vĩ đại đó là Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu đến dưới chân thập giá, nhìn Chúa Giêsu chết hấp hối rồi bế lấy xác Chúa Giêsu trên bàn tay của mình nhưng Mẹ đón nhận tất cả , không oán trách Thiên Chúa. Mẹ hiệp thông tất cả làm một với hy tế của con mình. Vào hội Mẹ chúng ta cũng bắt chước Mẹ hiến tế cuộc đời, những đau khổ chúng ta gặp phải trên công cuộc “ Hãy làm cho toàn thế giới biết Mẹ”  còn nếu chúng ta giới thiệu Mẹ được mọi người đón nhận mà không gặp thập giá thì chưa hẳn chúng ta đã đi đúng con đường của Mẹ.

Chúng ta nhìn lên Mẹ để Mẹ cho chúng ta biết đã thực sự đón Mẹ vào nhà chưa, khi chúng ta bước đi với Mẹ trên con đường thập giá, bất chấp những khó khăn, thử thách để nỗ lực mở mang nước Chúa, mở mang hội của Mẹ, kiên định trong mọi thử thách gian nan và hiệp thông tất cả với những đau khổ thì khi đó chúng ta trở thành hội viện đích thực của hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & thánh Anphongso

Cảm tạ Mẹ đã cho hội chúng con được phát triển không phải trên con đường vinh quang, thênh thang rộng mở nhưng trên con đường của thập giá , cảm tạ Mẹ đã giúp chúng con ý thức rõ hơn vào trong hội Mẹ không có điều gì khác hơn đó là bắt chước Mẹ đi chọn hành trình thập giá cuộc đời chúng con, cảm tạ Mẹ đã làm gương cho chúng con để mỗi người chúng con không vấp ngã khi thập giá xảy đến nhưng kiên định và vững tin khi thập giá được trao gửi.

Xin Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đi đến tận cùng của chặng đường thập giá chuyển cầu cho chúng con cách đặc biệt trong ngày lễ của Mẹ để tất cả hội viên chúng con,trưởng phó các chi hội, ban điều hành của hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc cách riêng miền nội đô biết trung tín hơn nữa trên con đường mở mang phát triển hội Mẹ, can đảm đón nhận những thử thách đau thương đến từ các hội viên, đến từ các yếu tố bên ngoài ngay cả đến từ trong lòng hội thánh với một lòng yêu mến thì chắc chắn hội của chúng ta sẽ phát triển bền vững và sẽ thực sự trở thành những tia sáng mà Mẹ dùng để chiếu soi ánh sáng vào trong trần thế này.

Đi theo Mẹ gia đình chúng ta ai cũng có khó khăn, nhiều người bệnh tật, nợ nần, con cái bất hiếu, vợ hoặc chồng không ngoan hiền, khô khan nguội lạnh, bỏ Chúa, sống như không có đạo… tất cả những thập giá đó chúng ta không được vấp ngã, không được nản lòng cứ kiên định đến khẩn cầu Mẹ, làm tuần cửu nhật khấn xin Mẹ thì chắc chắn những thập giá đó sẽ trở thành những lời cầu nguyện tuyệt vời.

Ước mong sao các chi hội của Phát Diệm, Hòn Gai và những đơn vị đang bị cấm cách, chưa được tự do luôn luôn tự hào ngẩng cao đầu nhìn lên Chúa Giêsu can đảm dấn thân phục vụ để phát triển hội Mẹ và xin cho tất cả chúng ta những ai đang đau khổ phiền muộn đừng vấp ngã vì những đau khổ phiền muốn đó mà ngày hôm nay trước linh ảnh của Mẹ chúng ta nhìn lên Mẹ hiến dâng tất cả những đau khổ, thử thách đó cho Mẹ, xin cho những đau khổ của chúng con được nên một với đau khổ của Mẹ mà hiệp dâng lên Chúa Giêsu trong thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con biết yêu mến thập giá, tự hào đi trên con đường thập giá, quyết tâm đi đến cùng con đường thập giá để nhờ đó thập giá sẽ nở hoa, mầu nhiệm thập giá sẽ trở thành mầu nhiệm phục sinh niềm hi vọng cho tất cả chúng con

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp Mẹ xin chuyển cầu cho chúng con để chúng con trung tín đi theo Chúa Giêsu con Mẹ cho đến tận cùng nhất là khi chúng con gặp thử thách, khó khăn, nhất là khi chúng con phải đối diện với những thập giá xin Chúa Giêsu đón nhận lời cầu nguyện của Mẹ mà ban cho chúng con thêm niềm tin-cậy- mến để chúng con vững bước quyết tâm đi theo Chúa.

 

Giuse Tỉnh

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

 

Bình luận
error: Content is protected !!