Icon Collap
...
Trang chủ / Danh thánh Maria – Đấng đầy ân sủng

Danh thánh Maria – Đấng đầy ân sủng

Như thường lệ vào thứ 7 ngày 08.07.2017 , các con cái Hội ĐMHCG lại quây quần bên nhau tại ngôi đền Mẹ HCG Thái Hà để cùng nhau dâng lên Mẹ tâm tình con thảo mến yêu trong giờ hành hương và thánh lễ. Lúc 09h30’ cha Gioan Nguyễn Hữu Hoan giúp cộng đoàn làm giờ hành hương kính Mẹ. Đúng 10h00’ là thánh lễ đồng tế của quý cha DCCT Thái Hà. Thánh lễ thật sốt sáng, ai ai cũng hân hoan niềm tin tưởng vào lòng thương yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp hằng nhìn đến đoàn con cái Mẹ là mỗi chúng ta.

 Trong bài chia sẻ cha Giuse Đặng Tiến Hưng có chia sẻ về Mẹ là Đấng đầy ân sủng. Như trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại lời của sứ thần truyền tin “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Những lời Thiên Chúa đặt trên miệng sứ thần đã công bố cho ta “Đức Mẹ là Đấng đầy ân sủng” hay Mẹ là Người được Thiên Chúa bao phủ, được tuyển chọn, được ân sủng bao bọc, ở cùng. Hay cách khác, Mẹ là người được Thiên Chúa yêu thương bởi cuộc sống của mình. Từ nhỏ, Đức Mẹ đã được tuyển chọn, Người đã khấn hứa dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Dù đã đính hôn với thánh Giuse nhưng như bài Tin Mừng  hôm nay khi sứ thần nói “bà sẽ mang thai” nàng thôn nữ Maria liền thắc mắc “Điều đó xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Nhưng ngay khi nghe sứ thần giải thích về công trình cứu độ Thiên Chúa muốn Mẹ hợp tác, Mẹ đã mau mắn thưa lời “xin vâng”, Mẹ đã muốn vâng theo thánh ý Chúa trong từng giây từng phút trong suốt cuộc sống mình, cho đến tận lúc Mẹ đứng dưới chân thập giá chấp nhận lời đề nghị của người con yêu dấu “này là con bà, này là mẹ anh”. Như vậy Mẹ đã trở nên con người vĩ đại nhờ tâm tình “xin vâng” đó, Mẹ đã được tuyển chọn, được Thiên Chúa chiếm hữu và Mẹ đã được Chúa ân thưởng hồn xác về trời

.Cha cũng nhắc lại Hội Mẹ HCG có từ ngày thành lập tu viện  DCCT Hà Nội. Kể từ khi đó danh thánh Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trở nên thân thiết với những người con của Mẹ ở Hà Nội và các vùng xung quanh. Nhờ những cuộc đại phúc mà danh thánh Mẹ cũng đã lan đến khắp mọi miền đất nước. Những lời kinh khấn Mẹ từ con trẻ đến người lớn ai cũng có thể đọc, thậm chí có người không biết đọc cũng học thuộc lòng. Ai cũng kêu cầu danh Mẹ HCG, và danh thánh của Mẹ đã trở nên danh thánh hằng cứu giúp của chúng ta. Cha cũng khẳng định “chắc chắn anh chị em ở đây cũng đã đến khấn cầu với Mẹ HCG và rất nhiều lần chúng ta được nhận ơn Mẹ giúp ta qua những cơn gian nan thử thách. Hôm nay chúng ta dâng hy lễ tạ ơn này, ta tin chắc rằng Chúa Giesu sẽ công bố tất cả chúng ta là con của Mẹ và được nhận Mẹ là Mẹ của ta. Chính danh thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ che chở, gìn giữ chúng ta khốn khó.

Để kết thúc cha cầu chúc cho lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, tôn sùng Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta để chúng ta cũng được là người có phúc vì luôn có Chúa ở cùng. Thánh lễ đã kết thúc lúc 11h00, niềm hân hoan được đến gặp Mẹ và được Mẹ yêu thương tràn ngập trong tâm hồn từng người, và ai cũng thêm lòng quyết tâm yêu mến Mẹ nhiều hơn và mong muốn đem Mẹ đến với cả thế giới này

Xem hình ảnh tại đây

Truyền thông Hội MHCG và ST Anphongso

Bình luận
error: Content is protected !!