Tạm xa chốn Hà Thành phồn hoa, nhộn nhịp, đoàn chúng tôi gồm Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Linh Hướng Gioan cùng ban điều hành hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc và Yên Bái, với ước muốn:’’ Hãy làm cho thế Giới biết đến Mẹ”, đoàn chúng tôi thực hiện cuộc hành trình về với miền sơn cước xa xôi. Đường quanh co, uốn khúc, nhưng có Mẹ đồng hành mọi khó khăn có là gì. Mỗi chặng đường đi qua, bên khung cửa kính là những cảnh đẹp, những con người vừa lạ, vừa quen. Này là thoai thoải những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, yên bình trong buổi ban mai với đôi mái nhà còn lợp mái tranh lúp xúp. Và những dòng sông trong leo lẻo, mềm mại uốn mình như dải lụa, thiên nhiên như chào đón chúng tôi bằng những cơn mưa hồng ân.
Mở đầu chuyến hành trình đoàn chúng tôi đã có mặt tại Giáo họ Tân Hưng, Giáo xứ Mỹ Hưng. Đúng 10h Thánh lễ được diễn ra, trong bài giảng cha Giu Se đã chia sẻ với cộng đoàn:
Mỗi người chúng ta trong đời sống hằng ngày, chúng ta vẫn đến cầu nguyện với Mẹ, nhờ Mẹ chúng ta đến với Chúa Giê Su. Với biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: ”Mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy lần hạt Mân Côi. Mẹ mong ước nơi đây có một nguyện đường tôn kính Mẹ. Nếu người ta cải thiện đời sống thì chiến tranh sớm kết thúc“.
Việc Đức Mẹ hiện ra để nói với ba trẻ không phải là mọi người tin răm rắp được đâu, ba trẻ rất khốn khổ phải đấu tranh thậm chí cả giáo quyền, Giám Mục, cha xứ nữa…. Bởi vì các Ngài không có tin, các Ngài cho rằng 3 trẻ: Lucia, Jacinta và Phanxicô chỉ là tưởng tượng, nhảm nhí khi nói Mẹ hiện ra vào ngày 13. Giữa đồng khô mông quạnh, khoảng mấy chục ngàn người tụ tập, ba trẻ bảo rằng ngày này Đức Mẹ nói sẽ có một điềm lạ cho mọi người. Khi ấy 3 trẻ bắt đầu cầu nguyện, bầu trời dần chuyển từ mưa sang nắng và người ta nhìn thấy mặt trời nhảy múa, biết bao ngàn người đã làm chứng cho sự lạ đã xảy ra làm rúng động mọi người. Hết thảy những ai có mặt ở đó đều quỳ xuống lần hạt, đọc kinh.
Với sứ điệp Fatima, Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi muốn nói lên một sự thật tuyệt vời: con người đang hư đi, thế giới đang dần xa Thiên Chúa, họ chỉ có thể được cứu vãn bằng những phương thế mà Mẹ dạy. Ðức Mẹ đã truyền phải thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Ba Mệnh lệnh đó là:
- Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
- .Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ
- Lần Chuỗi Mân côi
Ba sứ điệp đó không chỉ nói với dân thời đó nhưng vẫn còn vang vọng lên với chúng ta qua suốt dòng lịch sử và cho đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy người ta vẫn chưa lắng nghe lời Đức Mẹ, chưa ăn năn sám hối chưa từ bỏ tội ác của mình. Con người vẫn ghen ghét hận thù, chiến tranh vẫn xảy ra liên miên. Cho nên biết bao nhiêu sự dữ đang rình rập xung quanh mỗi gia đình, mỗi người chúng ta là ma quỷ hòng chia rẽ. Nhưng nếu như chúng ta bám lấy Đức Mẹ, chúng ta nghe lời với Mẹ,chúng ta quyết tâm trở về với chúa, siêng năng lần chuỗi mân côi. Đó là một phương thế hữu hiệu khi chúng ta xưng thú tội lỗi và quyết tâm chừa bỏ để rồi thực hành sứ mạng của Mẹ. Lời kinh mân côi là cuốn Tin Mừng rút gọn, nếu chúng ta lần chuỗi mân côi thì chúng ta đang suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê su để van xin, cầu xin với mẹ. Một khi chúng ta yêu mến Mẹ thì chúng ta cũng yêu mến con của Mẹ
.
Chúng ta hãy đến với Mẹ bằng niềm xác tín “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi”. Xin Mẹ tiếp tục chở che mỗi chúng ta.
Cuộc đời của chúng ta có những đau khổ và ai cũng phải đối mặt với cái chết. Nhưng tự đau khổ không có ý nghĩa gì cả, tự cái chết cũng chẳng có nghĩa lý gì cả nếu chúng ta không biết kết hiệp đau khổ của mình với những đau khổ mà Chúa Giesu đã chịu. Chúng ta không gắn buộc cái chết của mình với cái chết của Chúa Giesu thì những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Cùng với những suy niệm đó, chúng ta được mời gọi: Hãy đón Đức Maria vào trong gia đình mình, vào trong những mối tương quan bất hòa xung quanh cuộc sống của chúng ta. Vì Mẹ đã trải qua đau khổ và Mẹ đã có kinh nghiệm tìm được những niềm hy vọng nơi Người Con yêu dấu của Mẹ nên chúng ta hãy hết lòng tin tưởng và chạy đến với Mẹ. Chúng ta hãy đón Mẹ vào trong các mối tương quan của mình. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta và bảo vệ chúng ta trong tình thương của Mẹ. Ở đâu có Mẹ thì ở đó, con cái luôn được sống dưới sự bảo trợ của Mẹ.
Hãy nhìn lên Mẹ, hãy để cho Mẹ làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy siêng năng chạy đến với Mẹ là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Nhờ đó chúng ta cùng có cơ hội nghiệm được rằng “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi”.
Hồ Quý