Đi đến bí tích giải tội không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thường thì sự bối rối hoặc xấu hổ về tội lỗi của chúng ta sẽ ngăn chúng ta đến một linh mục để xin sự thương xót của Chúa. Tuy nhiên, lời thú tội là tốt cho tâm hồn và có thể giúp nâng đỡ nhiều gánh nặng chúng ta đang mang, mang lại cho chúng ta cuộc sống mới.Một cách để chuẩn bị cho bí tích đó là cầu xin Chúa ban sức mạnh, can đảm và giác ngộ. Đôi khi chúng ta không đi xưng tội vì chúng ta không thể nghĩ ra bất kỳ tội lỗi nào ta phạm. Trong thực tế, chúng ta phạm tội mỗi ngày, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng đủ quan sát để nhận ra nhiều thất bại của mình.
Dưới đây là một lời cầu nguyện được chuyển thể từ Cẩm nang Vàng đặt tất cả những nhu cầu này trước Chúa và là sự chuẩn bị hoàn hảo cho việc xưng tội.
Ôi Chúa nhân từ nhất, xin Ngài soi sáng cho con, vì Ngài biết tất cả các cách của con và quan sát tất cả các bước chân của con. Hãy đến, Ngài là ánh sáng thật sự và xua tan bóng tối của trái tim con , xin cho con có thể thấy những gì trong con đang làm Ngài khó chịu, và với một trái tim bất chấp, con có thể xin lỗi về tội lỗi của con, thú nhận đúng đắn và sửa đổi cuộc đời con. Xin gửi ánh sáng của Ngài vào tâm hồn con, và cho con thấy tất cả những tội lỗi mà con phải thú nhận vào lúc này.
Hãy giúp đỡ con bằng ân sủng của Ngài, và cho con lòng can đảm và sức mạnh , để con có thể tuyên bố chúng với linh mục, một cách đầy đủ, khiêm nhường và với một trái tim kiên định, và nhờ đó có được sự tha tội hoàn hảo nhờ lòng tốt vô hạn của Ngài. Amen.
Nguồn: aleteia
