Giữa những tiếng ve râm ran và cái nóng oi ả của tiết trời đầu hè, thì truyền thống đã dành tháng 5 là tháng hoa kính Mẹ. Còn với con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp thì không kể mưa nắng, cứ thứ bảy hàng tuần, con cái Mẹ lại qui tụ về hành hương trong ngôi đền kính Mẹ Hằng Cứu Giúp quen thuộc tại giáo xứ Thái Hà. Giờ hành hương thứ bảy trong tuần thứ ba của tháng kính Mẹ quy tụ khá đông anh chị em giáo dân đến hành hương và hiệp dâng Thánh lễ.
Đúng 9h30, cha Vinh Sơn Trần Trí Tuệ cùng cộng đoàn làm giờ hành hương kính Mẹ với chủ đề Mẹ Maria nơi nhà tiệc ly, cùng suy niệm mầu nhiệm năm sự mừng và hiệp dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và lời cầu xin của mọi người.
Sau giờ hành hương là thánh Lễ do Cha Bề Trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Giu-se Trịnh Ngọc Hiên chủ tế. Trong thánh lễ, được gợi ý từ bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxico tại nhà tiệc ly ở Đất Thánh, Cha Giuse làm rõ để giúp cộng đoàn hiểu hơn về nhà tiệc ly xưa cũng như sự hiện diện và vai trò của Đức Maria nơi nhà tiệc ly ấy.
Trong bốn trình thuật Tin Mừng không hề đề cập đến việc Đức Mẹ nơi nhà tiệc ly trước khi Chúa chịu chết. Cho nên tước hiệu Đức Mẹ nơi nhà tiệc ly với một số người có thể lạ lẫm và tự hỏi Mẹ làm gì gì ở đó? Nhưng Thánh sử Lu-ca có thuật lại trong sách công vụ Tông đồ cho thấy, tại nhà tiệc ly “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Ðức Giêsu và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1,14). Mẹ là mẫu gương cầu nguyện và ngay từ ban đầu, Mẹ là Người đã nhận được đầy ơn Thánh Thần như lời Sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho Mẹ: “Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”. Trong âm thầm, Mẹ hiệp nhất với các Tông Đồ. Tin Mừng tiếp theo không nói gì nữa về Mẹ nhưng ta tin Đức Mẹ vẫn hiện diện cùng các Tông Đồ cho tới ngày Mẹ được cả hồn lẫn xác về trời.
Trong phòng tiệc ly xưa, và hiên tại đây là khắp các nhà nguyện đều trở nên căn phòn tiệc ly mới, vì nơi đây có Chúa Thánh Thể hiện diện. Nhà tiệc ly – nơi Chúa đã dự tiệc, nơi Chúa đã hiện ra và ban bình an cho các Tông Đồ, nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống với quyền lực trên Mẹ Maria và các Tông Đồ, nơi Giáo Hội được sinh ra, và ra đi. Nơi Giáo Hội khởi hành với các tấm bánh được bẻ ra, với các vết thương của Chúa Giê-su trong đôi mắt và Thánh thần tình yêu trong con tim. Đức Mẹ trong nhà tiệc ly, cùng chứng kiến và đã được đầy ơn Chúa. Hơn ai hết, Mẹ là người lắng nghe và thưc hiện Lời Chúa. Phòng tiệc ly cũng nhắc cho ta việc rửa chân mà Chúa Giê-su nêu gương yêu thương phục vụ nhau. Bánh rượu trong nhà tiệc ly nhắc ta tới hy lễ trong mỗi buổi cử hành Thánh Thể. Trong nhà thờ, mỗi hy lễ, ta đều làm công việc của Chúa Giê-su và chính Chúa cũng lập lại trên bàn thờ với ta. Việc cử hành biến cố tiệc ly cũng nhắc ta nhớ tới tình bạn. Chúa làm ta nên bạn Người và đi kèm với lời hứa Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.
Nhà tiệc ly cũng làm ta nhớ tới điểm tiêu cực. Đó là sự phản bội của Giu-đa, sự nhỏ nhen, tò mò của các Tông Đồ khác. Và chúng ta, chứ không phải ai khác, được mời gọi để thấy mình trong đó. Đừng phán xét anh em, nhưng được mời gọi tha thứ, nhất là khi đến dự bàn tiệc Thánh Thể. Nơi nhà tiệc ly, ta thấy được sự chia sẻ, tình huynh đệ, sự bình an, bác ái, sự thánh thiện phát xuất từ Thánh Thể và Thần Khí Ngài. Nơi nhà tiệc ly cũng là nơi khai sinh của gia đình mới là Giáo Hội. Gia đình ấy có một bà mẹ là Đức Maria. Mẹ có đó để làm Mẹ chúng ta, làm Mẹ Giáo Hội, Mẹ đồng hành với Hội Thánh. Tất cả đều được mời gọi thuộc về đại gia đình này và tìm thấy đó nguồn ánh sáng, sức mạnh để bước đi và canh tân qua các nhọc mệt, thử thách của cuộc sống. Từ đây, Giáo Hội ra đi, được linh hoạt bởi Thần Khí, tụ họp cầu nguyện cùng Mẹ Maria, Chúa Giê-su. Giáo Hội sống lại sự chờ đợi của Chúa Thánh Thần đổ xuống một lần nữa.
Lạy Mẹ Maria, chúng con tin Mẹ luôn lắng nghe những tâm tình của chúng con. Như Mẹ nơi nhà tiệc ly xưa, xin Mẹ giúp chúng con mỗi lần tham dự bí tích Thánh Thể, chúng con biết ý thức đây không phải bàn tiệc sau hết nhưng biết kín múc nơi đây là tiệc Lời Chúa, tiệc Mình Máu Chúa, nhờ đó, chúng con trở nên người thân, nên anh em của Chúa, nên con cái thực của Mẹ, và đón nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần để nên chứng nhân cho Đức Ki-tô Phục Sinh. Amen.
M. Ter Huyền
Truyền thông hoimehangcuugiup