Như thường lệ, cứ đến ngày thứ bảy đoàn con cái của Mẹ lại quy tụ nhau về ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cùng tham dự giờ hành hương và Thánh lễ để dâng lên Mẹ tâm tình tạ ơn cũng như những tâm tư riêng của mỗi người.

Trong tâm tình đó, Cha Gioan muốn chia sẻ tới cộng đoàn về sự khiêm nhường của Mẹ Maria:
Khiêm nhường thật sự – Chúng ta đang tiến dần đến Đại lễ Giáng sinh. Việc chuẩn bị con Thiên Chúa giáng trần đã được chúng ta diễn tả qua nhiều hình thức bên ngoài như làm hang đá, trang trí cây thông, trang trí lại nhà cửa của mình… Tất cả những việc bên ngoài đó như nhắc nhở cho chúng ta tới việc chuẩn bị tâm hồn bên trong mỗi người, để cõi lòng chúng ta thật sự hang đá cho Chúa ngự đến. Trong tâm tình đó, hôm nay chúng ta về đây trong ngôi đền của “Đấng đã cưu mang Đấng cứu thế” là Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn lên Mẹ, cùng chiêm ngưỡng cách thức mà Mẹ đã dọn lòng để Chúa đến với mình và để Mẹ sinh hạ Chúa cho trần gian. Đọc lại gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta thấy việc Thiên Chúa đến làm người để cứu độ nhân loại là một việc vĩ đại cao cả. Thiên Chúa có thể đến mà không cần phải qua trung gian nào cả. Nhưng không Thiên Chúa muốn con người phải đón chờ Ngài, cho nên Ngài đã tuyển chọn một dòng dõi xuyên qua các đời, qua những nhân vật cụ thể. Con Thiên Chúa được sinh ra trong dòng dõi, nhờ đó mọi người tin rằng: “Đó thật là con Thiên Chúa”. Còn nếu Thiên Chúa đột nhiên từ trời đến không thông qua dòng họ dòng tộc thì người ta bảo chắc là ảo tưởng ảo giác vì không có gốc rễ của lịch sử, không có tính lịch sử trong trần gian. Thiên Chúa hiểu điều đó nên Ngài quyết định chọn một dân tộc chọn một con người cụ thể.
Araham một người được Thiên Chúa tuyển chọn rời khỏi đến miền đất hứa để nảy sinh một dòng dõi mới và trong dòng dõi gia phả đó có Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Việc chiêm ngắm Mẹ là người nữ của Thiên Chúa tuyển chọn, thuộc dòng dõi được tuyển chọn nhắc cho chúng ta nhớ tất cả chúng ta thuộc dòng dõi đó. Chúng ta cũng được tuyển chọn và thánh hiến cho Thiên Chúa trở thành dòng tộc của vương giả, dòng tộc tư tế, dân riêng thánh thiêng – đó là vinh dự lớn lao cho tất cả chúng ta. Được mang dòng dõi của Chúa cứu thế, được mang dòng dõi dòng tộc vương giả thánh thiện. Đức Maria ý thức điều đó nên Ngài càng ý thức thân phận bọt bèo của mình, cho nên Mẹ khiêm nhường không bao giờ dám vênh vang tự đắc.

Mẹ là Mẹ của Đấng cứu thế nhưng chỉ nhận mình là tôi tớ, là nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Một con người ý thức mình được Thiên Chúa tuyển chọn phải là một con người khiêm nhường thật sự tận đáy lòng. Khiêm nhường tức là nhận ra sự trống rỗng, bản thân mình không có gì cả. Tất cả những gì mình có là do Thiên Chúa nên không có gì là vênh vang, tự đắc, khoe khoang cả. Mẹ nhìn nhận mình chỉ là một nữ tỳ là tôi tớ. Tất cả những gì chúng ta có là ân ban của Thiên Chúa, chúng ta cần đón nhận ân ban đó một cách chân thành thì chúng ta đã thật sự trở thành người của Thiên Chúa tuyển chọn. Không bao giờ huênh hoang tự đắc, không bao giờ khoác lác tỏ ra mình là người thánh thiện, tỏ ra mình là dân vương đế nhưng luôn luôn nhìn nhận thân phận bọt bèo của mình. Sự cao trọng nơi mình là do ân huệ của Thiên Chúa cao trọng chứ không phải do khả năng sức riêng của bản thân mình. Mẹ của chúng ta là vậy, để trở thành cung điện cho Đấng cứu thế được chọn để làm một khuôn mẫu về sự khiêm nhường trọn vẹn, một khiêm nhường tận cùng. Khi ý thức mình là một dòng dõi được tuyển chọn, Mẹ không chỉ khiêm nhường đón nhận tất cả từ Thiên Chúa mà còn vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn điều gì Ngài cứ làm, còn con đã thuộc về Ngài. Ngài muốn con hạnh phúc, muốn con cưu mang Đấng cứu thế, muốn con chịu đau khổ, muốn con đứng kề cây thập giá, muốn con chứng nhận đau thương của Thiên Chúa, muốn con đón nhận thế nào con đón nhận như vậy. Con không kêu ca, không phàn nàn, không phản kháng, không trách móc. Một người vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa, đó thật sự là một dòng dõi được Thiên Chúa tuyển chọn. Và hôm nay chúng ta về với Mẹ để chuẩn bị đón mừng con Thiên Chúa trong cung lòng trong con người của mình. Hơn ai hết nhìn lên gương sáng của Mẹ chúng ta duyệt xét lại thái độ của mình đối với Thiên Chúa. Chúng ta đang ở thái độ của một tôi tớ, của một người nữ tỳ không hay là thái độ của một ông chủ? Chúng ta sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời mình chưa? Nếu chúng ta đón nhận thánh ý của Thiên Chúa nghĩa là lắng nghe và thực thi lời sống của Chúa mỗi ngày. Sống với một thái độ hoàn toàn khiêm nhường và cúi mình trước nhan thánh Chúa là lúc chúng ta trở thành nơi Chúa ngự đến, như đã ngự đến trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria khiêm nhường hạ mình xuống.
Lạy Chúa, xin Chúa đến thực hiện những điều Chúa muốn nơi cuộc đời chúng con để chúng con thực sự trở thành hang đá cho Chúa ngự trị. Trong bối cảnh mà thế giới hiện nay dường như càng vắng bóng Thiên Chúa càng đánh mất niềm tin nơi sự hiện diện của mình. Xin Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng con chuyển cầu cho chúng con luôn biết khiêm nhường và hoàn toàn vâng phục thánh ý như Mẹ. Nhờ đó chúng con thực sự đón con của Mẹ là Ngôi hai đến ngự trị và tràn đầy niềm vui bình an.
Bài đọc thêm: Phép lạ của Đức Mẹ qua tràng hạt Mân côi
Anna Nguyễn Huyền
Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St. Alfonso