Chúng ta đang sống trong những thời khắc cuối cùng của năm 2021 và chuẩn bị đón chào năm mới 2022. Sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, và giữa năm cũ với năm mới vẫn thường khiến cho nhiều người cảm thấy linh thiêng, lòng mình nao nao, lâng lâng, thật khó diễn tả. Điều này chắc cũng dễ hiểu thôi. Vì giã từ những gì là thân quen với mình, có người nào lại không cảm thấy lòng mình bùi ngùi, thương nhớ, xao xuyến; và khi ta đón nhận một cái mới mà mình chưa hiểu về nó, thử hỏi có người nào mà tấc dạ lại không lâng lâng. Nhưng nếu nhìn xa hơn một ít nữa, thì chúng ta chạm tới một thuật ngữ, một khái niệm, mà cả năm cũ lẫn năm mới đều phải nằm ở trong đó. Đó chính là thời gian. Vậy thì thời gian tự nó có, hay nó đến từ đâu và sẽ đi về đâu ? Thời gian có ý nghĩa hay giá trị như thế nào ? Một vấn đề thật oái oăm, không dễ tìm được câu trả lời thuyết phục. Có nhiều đầu óc uyên bác như triết gia Plotin, thánh Augustine, John Newman, người cầm đầu phong trào phục hưng Anh giáo, sau này đã trở về Công giáo và được phong Hồng y và đến thế kỷ xx có Jean Guitton, triết gia và là thành viên của Hàn lâm viện Pháp quốc đã miệt mài đầu tư khá nhiều tâm lực, trí tuệ để tìm hiểu, nghiên cứu về thời gian và cuối cùng các ngài đã tìm được chân lý. Nhưng với người tín hữu thì những gì có liên quan đến thời gian thì đã được Thánh kinh mặc khải khá rõ ràng.

Thiên Chúa là Chủ tể thời gian !
Quả thật, theo Thánh kinh thì thời gian không tự nhiên mà có nhưng do chính Thiên Chúa tạo nên và có mục đích, có ý nghĩa rất rõ. Với trình thuật của sách Sáng thế, thì Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả vũ trụ vạn vật trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Người nghỉ ngơi. Thiên Chúa tạo dựng nên chùm sáng ban ngày và ban đêm để soi sáng và cũng làm mốc thời gian : “Thiên Chúa phán : “phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm; và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất” thì có như vậy” (St 1,14). Như vậy, những gì mà Kinh thánh trình bày để nói cho chúng ta một chân lý : Thiên Chúa là Đấng sáng tạo mọi sự và đặt để những quy luật của Người vào trong đó, để mà điều khiển tất cả mọi sự. Chính Thiên Chúa tạo ra thời gian và là Chủ tể của thời gian. Thiên Chúa đã sáng tạo ra thời gian để con người biết học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu về nó và nhận ra Đấng đã tạo ra nó. Thiên Chúa tạo ra thời gian còn để con người biết mà dự định, sử dụng, quản lý, làm chủ thời gian để tìm kiếm, học hỏi, khám phá, yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa muốn con người biết đặt tất cả mọi sự, cả ngày, giờ, năm, tháng dưới sự bảo trợ của Đức Chúa và dạy cho người khác cũng biết làm theo như vậy để được Thiên Chúa chúc lành, giữ gìn, bảo vệ, chở che như bài đọc thứ nhất vừa được công bố. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để chúng ta biết làm việc tốt, đừng làm việc xấu và sẵn sàng đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến mà tạ ơn Thiên Chúa, như thánh Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta trong bài sách Thánh thứ hai. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta hãy biết sử dụng thời gian khi còn sống trên dương thế này mà kiến tạo cho mình hạnh phúc vĩnh cửu trong tương lai, với những chỉ dẫn cụ thể của Người. Đó chính là Tám Mối Phúc Thật hay là tám con đường để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu sau này. Hãy biết tranh thủ mà tận dụng những thời khắc còn sống trên đời này mà kiến tạo hạnh phúc vĩnh cửu cho mình và cho người khác. Chớ sử dụng thời gian này để làm các việc không hướng tới hạnh phúc đời sau. Chớ phung phí và tiêu tốn thời gian vào những cái vô bổ thoáng qua ở đời này, kẻo về sau sẽ hối hận và tiếc nuối. Trên đây là những sứ điệp khá quan trọng mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho mỗi chúng ta trong thời khắc linh thiêng của sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhờ đó mà chúng ta có được một hành trang mà tiến bước trong năm mới này.
Bài đọc thêm: Hài Nhi Giê-su là ai vậy ?
Cầu nguyện với Chúa Cha !
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, là Đấng sáng tạo và làm chủ toàn thể vũ trụ vạn vật này, là Chủ tể của thời gian, chúng con sắp giã biệt năm cũ và đón chào năm mới. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thời gian và hướng dẫn chúng con biết sử dụng thời gian cho đúng với thánh ý của Cha. Xin Cha tha thứ mọi lỗi lầm mà năm cũ chúng con đã vấp ngã phạm phải và đón nhận tất cả tâm tình tri ân cảm tạ của chúng con kính dâng lên Cha. Đồng thời, chúng con cũng xin trao phó, đặt để năm mới này vào lòng nhân từ, xót thương vô biên của Cha. Xin Cha đón nhận và chúc lành cho chúng con. Amen.
Bài đọc thêm: Giấc Mơ Đã Thành Sự Thật
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net