Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của Nước Thiên Chúa

Sức mạnh của Nước Thiên Chúa

Một trong những sứ vụ hàng đầu của Đức Giê-su khi đến trần gian này là trình bày, giới thiệu và thiết lập Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa. Mà Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa là một thực tại vĩ đại, cao cả, huyền nhiệm khác xa, khác hẳn với nước hay triều đại của con người ở thế giới này. Vì thế mà Đức Giê-su đã phải dùng đến khá nhiều hình ảnh khác nhau để trình bày, giới thiệu về Nước hay Triều Đại Thiên Chúa, chẳng hạn như hình ảnh về chiếc lưới quăng xuống biển, viên ngọc quý, kho báu trong ruộng, hạt cải, nắm men trong thúng bột, người gieo giống… cho những cử tọa khác nhau. Dĩ nhiên, mỗi hình ảnh chỉ có thể diễn tả được một khía cạnh hay chiều kích của thực tại này. Vậy thì, với hai dụ ngôn về Nước Trời cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất và Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, Đức Giê-su thật sự muốn nói với chúng ta điều gì bí ẩn về Nước Thiên Chúa vậy ?

Sức mạnh của Nước Thiên Chúa

Sức mạnh của Nước Thiên Chúa !

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo nên toàn thể vũ trụ vạn vật này. Sức mạnh của Thiên Chúa thì vô biên vô tận. Bởi thế, Nước Thiên Chúa cũng có một sức mạnh phi thường, vô biên. Cứ nhìn vào Đức Giê-su, hiện thân của Nước Thiên Chúa thì thấy được sức mạnh và quyền năng vô biên của Nước Thiên Chúa vĩ đại lớn lao như thế nào. Chỉ cần Nước Thiên Chúa được gieo xuống đất như một hạt giống rồi thì Nước ấy tự nó sẽ nảy mầm, lớn lên mà người gieo cũng không biết và cứ thế mà sẽ đơm bông kết trái cho tới khi được thu hoạch vào kho. Bởi thế, khi chúng ta đi gieo hạt giống Lời Chúa mà nhận thấy người ta tỏ ra hững hờ, không chịu mở lòng đón nhận và có khi còn có những lời lẽ, thái độ bất kính, thù địch, thì đừng có tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng ngược lại, chúng ta hãy vững tin vào sức mạnh vô biên của Lời Chúa. Hay khi chúng ta rao giảng Tin Mừng mà có nhiều người hăm hở đón nhận tin theo thì cũng đừng nghĩ là do khả năng ăn nói lưu loát của mình, kẻo sinh lòng kiêu căng tự mãn thì nguy hiểm lắm. Với dụ ngôn này Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta cứ hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng; còn kết quả như thế nào thì phó thác tất cả và hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cứ lo làm tốt công việc của một tôi tớ trong khiêm hạ, thắng không kiêu bại không nản. Nhờ đó, chúng ta mới sẵn sàng mang hạt giống là Lời của Thiên Chúa ta đi gieo vãi khắp nơi, dưới mọi hình thức khác nhau, cho đủ loại đối tượng trong xã hội và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay bất mãn, chán nản.

Chim trời đến nương ẩn được !

Với dụ ngôn thứ nhất, Đức Giê-su chỉ ví Nước Thiên Chúa với một hạt giống chung chung mà đã có một sức mạnh nội tại phi thường như thế. Còn với dụ ngôn thứ hai, Đức Giê-su lại nói rõ thứ hạt được ám chỉ lại là hạt cải: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ nương bóng” (Mc 4,31-31). Hạt cải là thứ hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống. Vậy mà sau khi được gieo xuống đất thì trở nên cây cải lớn hơn mọi thứ rau cỏ và chim trời có thể đến làm tổ và nương bóng của cây cải. Thực ra cây cải trong Tin Mừng không giống loại cây cải ở Việt Nam. Giống cải này ở Do Thái khá cao lớn, có khi cao hơn đầu người ta và chim trời đến làm tổ được. Như vậy, dụ ngôn này cụ thể hóa và tiếp tục minh chứng cho thấy sức mạnh phi thường vô biên ở bên trong của Nước Thiên Chúa. Chỉ cần Nước Thiên Chúa được gieo vào lòng một người nào, dù người đó là ai, vẫn có khả năng làm cho tâm hồn người đó trở nên mảnh đất màu mỡ cho Nước Thiên Chúa phát triển và sinh hoa kết trái. Lịch sử Hội thánh cho chúng ta thấy rõ là không biết có bao nhiêu người đã từng là những người tội nhận chối Chúa, chống Chúa, bỏ Chúa, vậy mà chỉ một câu Lời Chúa đã làm thay đổi hoàn toàn con người của họ và biến họ trở nên những người mới, những chứng nhân cụ thể và sống động của Nước Thiên Chúa. Chẳng hạn như Augustin, dù là một con người uyên bác, cứng cổ, sống bê bối, nhưng với câu được nhắc đi nhắc lại của vị giám mục Ambrosio: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!” đã làm cho Augustin trở lại, trở nên một vị đại thánh và là một cây cổ thụ cho toàn thể Giáo hội mọi thời được nương ẩn.
Bài đọc thêm: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp   

Cầu nguyện với Chúa Cha !  

Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả vũ trụ vạn vật muôn loài và là Cha của chúng con. Cảm tạ Cha đã gởi Chúa Giê-su, Con Chí Ái của Cha đến trình bày, giới thiệu và thiết lập Nước Thiên Chúa, nơi trần gian này. Qua Chúa Giê-su, Cha cho chúng con biết được sức mạnh vô biên của Nước Cha, để chúng con luôn biết vững tin mà ra đi rao giảng và làm chứng về Nước Cha cho những người khác. Chúng con xin chân thành cảm tạ Cha đã tỏ lộ cho chúng con biết được những gì kín ẩn nơi Cha, để lòng tin, lòng mến, lòng cậy trông nơi chúng con ngày càng được lớn lên. Nhờ đó, sứ vụ Cha giao cho chúng con chắc chắn sẽ sớm được hoàn thành trong thánh ý tốt lành của Cha. Amen.
Bài đọc thêm: Mùa thu và ơn gọi

 

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!