Icon Collap
...
Trang chủ / Vị Tông đồ của lòng nhiệt thành !

Vị Tông đồ của lòng nhiệt thành !

Hôm nay, cùng với toàn thể Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ, để mừng kính thánh Clemente Maria Hofbauer. Ngài được xem là Đấng Tổ phụ thứ hai của Dòng thánh, người có công đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua dãy núi Alpes, ra khỏi Vương Quốc Napoli và vươn ra toàn thể thế giới. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để chúng ta cùng được chiêm ngắm một vị thánh, và cũng là một tấm gương rất sáng ngời về lòng nhiệt thành tông đồ, say mê, thao thức chăm lo cho ơn cứu độ của muôn linh hồn, cùng với sự phát triển và uy tín của Hội thánh Công giáo.

Vị Tông đồ của lòng nhiệt thành !

Vượt mọi khó khăn thử thách !       

Nhìn lại hành trình cuộc đời từ khi được sinh ra cho tới lúc lìa đời, thánh Clemente Maria Hofbauer đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách, nhất là trong việc tìm kiếm con đường tu trì. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha bị qua đời khi thánh nhân mới được sáu tuổi, đi phụ nghề làm bánh mỳ để phụ giúp gia đình. Lớn lên rất muốn làm linh mục của Chúa, nhưng không được, vì nhà nghèo. Đi làm ẩn sĩ một thời gian cũng không xuôi. Nhưng Clemente vẫn không nản chí. Chúa gởi đến cho những vị ân nhân giúp đỡ để tiếp tục việc học đại học và trở thành linh mục của Chúa. Sau khi được khấn dòng và gởi về Trung Âu để mở mang và phát triển nhà dòng. Dù không có tiền, đi tới đâu gặp khó khăn tới đó, xã hội thì loạn lạc, mật thám các nước thì canh chừng, theo dõi, bắt bớ, gây bao nhiêu đau khổ, nhưng thánh nhân vẫn không nản chí sờn lòng. Sau khi bị trục xuất khỏi nhà thờ Saint bennon và về lại Vienne, thủ đô Áo quốc, bị canh chừng nghiêm túc bởi mật thám, không được hoạt động công khai, nhưng Clemente vẫn âm thầm hoạt động rất hiệu quả. Ngài đã quy tụ, huấn luyện được một đội ngũ đông đảo các nhà trí thức cũng như người trẻ để chuẩn bị một tương lai tươi sáng cho Giáo hội và nhà dòng. Dường như mọi khó khăn, thách đố không thể cầm lại được bước chân và lòng nhiệt thành tông đồ của thánh Clemente Hofbauer.

Làm việc không ngưng nghỉ ! 

Không chỉ vượt thắng mọi khó khăn thử thách, thánh nhân còn là một con người của sứ vụ, công việc. Chính lòng nhiệt thành tông đồ đã nung đốt trái tim và làm cho Clemente miệt mài, say mê ngày đêm để phục vụ ơn cứu độ của Thiên Chúa được tuôn chảy dạt dào nơi Đức Giê-su Ki-tô. Khi ở nhà thờ Saint bennon, nào là ngồi tòa giải tội, cử hành thánh lễ, kinh nguyện, cầu nguyện, đào tạo huấn luyện tu sỹ và tông đồ giáo dân, lo cho các cô nhi và những người nghèo, các trường học… thánh nhân đã làm việc một cách phi thường, liên lỉ ngày đêm. Có thể nói rằng thánh Clemente đã tận tâm, tận lực để lo cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được đến với mọi người, lo cho sự tồn vong và phát triển, thăng tiến, uy tín của  Hội thánh, của cả nhà dòng, một cách phi thường, đáng phục. Rồi khi phải ẩn mình ở thủ đô của Áo quốc, bất chấp những theo dõi, cấm đoán của mật thám, những kẻ thù của Giáo hội, thánh nhân đã liên lạc với nhiều thành phần trong Giáo hội, nhất là những nhà trí thức, sinh viên, những người trẻ, những người nhiệt tâm với Giáo hội, quy tụ họ lại để đào tạo, huấn luyện, nâng đỡ, khích lệ và truyền cảm lòng nhiệt thành tông đồ, đức tin vững mạnh, lòng cậy trông vững chắc và lòng yêu mến nồng cháy của mình cho họ. Ngài viết thư và liên lạc với Hoàng đế để xin được thành lập dòng ở thủ đô Áo quốc. Cuối cùng, sau khi thánh nhân an nghỉ, lập tức ước mong của thánh Clemente Maria Hofbauer đã trở thành hiện thực. Không chỉ Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập mà còn có cả một đội quân tuyệt vời đã được thánh nhân chuẩn bị sẵn rồi. Có thể nói, các thánh thì hay làm các phép lạ. Còn Clemente Maria Hofbauer thì làm một phép lạ lớn nhất: đó chính là lòng nhiệt thành tông đồ chăm lo cho phần rỗi của con người.

Cầu nguyện với Clemente Maria! 

Thân lạy thánh Clemente Maria, hôm nay chúng con được cùng Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã mời, chọn và đã làm cho Ngài trở nên hiện thân của Chúa Cứu Thế về lòng nhiệt thành tông đồ chăm lo cho ơn cứu độ của con người. Chúng con xin chúc mừng thánh Clemente Maria Hofbauer. Chúng con cũng xin thánh nhân bầu cử và khẩn xin Thiên Chúa ban cho Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp cả thế giới, cho Hội thánh, cho mỗi người chúng con, cũng có được tấm lòng nhiệt thành tông đồ như Ngài, để chúng con biết phụng sự Thiên Chúa và tận tâm phục vụ ơn cứu độ của Người. Amen.

Bài đọc thêm: Từ bỏ để theo Chúa như Lê-vi !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!