Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa nhân hậu từ bi !

Thiên Chúa nhân hậu từ bi !

Chúa Giê-su được Chúa Cha gởi đến trần gian để thi hành chương trình cứu độ nhân loại; nhất là để giúp cho con người nhận ra Thiên Chúa là Cha nhân hậu, từ bi của hết thảy mọi người. Để hoàn tất được sứ mệnh cao cả này Đức Giê-su không chỉ dùng những dụ ngôn tuyệt vời để giới thiệu, trình bày, chuyển tải lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa mà còn thực hiện lòng nhân hậu từ bi đó một cách cụ thể, sống động; nhất là trong vụ người Do Thái muốn cài bẫy người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình để tạo chứng cứ buộc tội Ngài. Vậy thì chúng ta cùng nhau cầu nguyện, để khám phá ra lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu. 

Thiên Chúa nhân hậu từ bi !

 

Cứu thoát người phụ nữ này !   

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện : ngay từ tảng sáng, Đức Giê-su đang giảng dạy trong đền thờ và người ta tuôn đến với Ngài để nghe thì : “Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để cho chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá  hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8,3-5). Đức Giê-su biết rõ cái bẫy ngụy tạo khá nguy hiểm này. Vì nếu người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình thì tòng phạm với chị đang ở đâu? Chẳng lẽ chị ta đang ngoại tình một mình? Nếu Đức Giê-su đồng ý với họ để kết án và ném đá phụ nữ này thì lòng nhân từ của Thiên Chúa mà Ngài rao giảng bấy nay chẳng có ý nghĩa gì nữa. Còn nếu bảo tha bổng cho người phụ nữ này thì Đức Giê-su sẽ bị buộc tội chống lại luật Môi-sê. Nhưng Đức Giê-su không mắc bẫy của những người này. Ngài lật ngược thế cờ cách ngoạn mục, trước hết bằng cách cúi xuống để viết trên đất để cho kẻ thù đắc thắng vì thấy Đức Giê-su đang rơi vào thế bí. Kế đó, Đức Giê-su lên tiếng bảo những người này rằng :”Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Kết quả, đám người vu khống, kết án người phụ nữ này dần dần bỏ đi hết, bắt đầu từ người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giê-su và người phụ nữ này. Đức Giê-su hỏi chị : “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói :”Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,10-11). Như vậy, Đức Giê-su đã cứu người phụ nữ này khỏi âm mưu thâm độc, khỏi bị kết án, khỏi sự vu khống và cái chết đau đớn, trả lại tự do và phẩm giá cho chị, giúp chị, dù không ngoại tình nhưng cũng nhận ra những tội lỗi khác mà đừng phạm tội nữa. Quả là chỉ có lòng nhân từ của Thiên Chúa mới cứu thoát người phụ nữ này khỏi tình cảnh bi thương này.

Bài đọc thêm: Lòng nhân từ của Thiên Chúa 

Cứu luôn cả những người kết án!  

Đức Giê-su không chỉ cứu người phụ nữ này khỏi bị kết án, khỏi bị ném đá, mà còn thức tỉnh lương tri của những người ác tâm muốn làm hại Ngài và người phụ nữ này. Chính thái độ và câu nói của Đức Giê-su : “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” đã giúp cho những người kết án và muốn làm hại người phụ nữ này nhận ra tình trạng thật của mình đều là những tội nhân cả. Mà khi những người này đã nhận ra tội lỗi của mình thì đâu còn dám lấy tư cách gì để mà kết án người khác nữa. Bằng chứng là những người này đã âm thầm rút lui tất cả, những dự định, âm mưu, ác tâm của họ trước đây không lâu còn rực cháy hừng hực, giờ đây đã tắt ngúm và kết thúc. Chính Đức Giê-su đã mở ra một con đường, một lối thoát hy hữu cho họ, ngoài những toan tính của họ. Sự nhân từ không kết án người phụ nữ này, cùng với sự thách thức những kẻ hay tự nghĩ và cho mình là người vô tội của Đức Giê-su, đã chạm đến trái tim của những người này, khiến cho họ được bừng tỉnh mà bước ra khỏi cõi u minh của chính mình. Đức Giê-su không chỉ thức tỉnh, cứu giúp những người này, mà còn thức tỉnh, cứu giúp bao nhiêu người khác, mỗi khi người ta dám đối diện với câu trả lời thách thức và khôn ngoan của Ngài : “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có can đảm để dám đối diện với câu trả lời của Đức Giê-su không? Nếu chúng ta còn dám vu khống, lên án người khác, thì chúng ta vẫn chưa nghe được câu trả lời của Ngài. Chúng ta còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả những kẻ bày mưu, tính kế để hại Đức Giê-su và người phụ nữ này. Còn bao lâu, chúng ta không dám lên án những người khác thì bấy lâu câu trả lời của Đức Giê-su đã chạm đến lương tri của mình.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa nhân từ – chữa lành   

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !    

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chính lòng nhân từ của Chúa đã cho chúng con nhận ra và chạm được lòng nhân từ của Cha. Lòng nhân từ đó đã cứu sống được người phụ nữ, cứu sống được những kẻ chủ mưu làm hại Chúa, làm hại người phụ nữ này, cứu sống và thức tỉnh lương tri của bao nhiêu tội nhân, trong đó có cả mỗi người chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con cũng biết sống lòng nhân từ của Cha cách cụ thể qua việc không kết án người khác mà chỉ tìm mọi cách để cứu giúp những người bị kết án và những kẻ thường hay kết án người khác. Một lần nữa, xin Chúa đón nhận ước nguyện đơn thành cùng lòng biết ơn của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!