Hôm nay, những người Pharisêu đã hỏi Chúa Giêsu một điều, và điều này luôn khơi dậy cho người ta một sự thích thú, tò mò nhưng cũng không tránh được sự sợ hãi… : Khi nào thì Nước Thiên Chúa đến? Khi nào thì ngày cuối cùng sẽ đến, ngày tận thế, ngày trở lại của Đức Kitô để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong sự phán xét cuối cùng sẽ đến?
Chúa Giêsu cho biết rằng điều này là không thể lường trước được. Điều duy nhất mà chúng ta chắc chắn là nó sẽ đến đột ngột, không báo trước: nó sẽ giống như “tia chớp” (Lc 17,24), một sự kiện đột ngột, đồng thời lại tràn đầy ánh sáng và vinh quang. Trong mọi hoàn cảnh, sự Tái Lâm của Chúa Giêsu vẫn bị che đậy trong bí ẩn. Nhưng Chúa Giêsu đã cung cấp cho chúng ta một manh mối xác thực và chắc chắn đó là: Từ nay, “Nước Thiên Chúa ở giữa anh em” (Lc 17,21). Hoặc: ” Ở bên trong anh em”!

Sự kiện trọng đại của ngày cuối cùng sẽ là một sự thật phổ biến, nhưng nó cũng xảy ra trong mô hình thu nhỏ của mỗi ngày. Chính trong cái “Mỗi Ngày” này mà chúng ta phải tích cực đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Và cũng chính tận bên trong của tâm hồn chúng ta, Thiên đàng sẽ được tìm thấy; thâm tâm của chúng ta phải là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu!
Vương quốc này, sẽ bắt đầu một cách bất ngờ “bên ngoài chúng ta”, nhưng nó lại phải khởi đầu ngay từ bây giờ “ở trong chúng ta”. Ngày Cuối Cùng đang hình thành trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta muốn vào Nước Trời vào Ngày Cuối Cùng này, chúng ta phải để Nước Trời vào trong chúng ta ngay bây giờ. Nếu chúng ta muốn Chúa Giêsu trở thành Vị Thẩm Phán Nhân Từ của chúng ta vào thời điểm cuối cùng của cuộc sống, thì bây giờ hãy để Người là Bạn và là Khách Nội Tâm của chúng ta.
Thánh Bênađô, trong một bài giảng Mùa Vọng, đã nói về ba lần đến của Chúa Giêsu. Lần thứ nhất, khi Ngài trở thành người; lần cuối cùng, khi Ngài đến với tư cách là thẩm phán. Nhưng giữa hai lần đến này, có một lần đến là trung gian, nó diễn ra trong thâm tâm của mỗi con người. Đây là nơi và thời gian mà những kết quả đầu tiên và cuối cùng được thực hiện, ở cấp độ cá nhân và kinh nghiệm. Câu mà Chúa Giêsu sẽ tuyên vào Ngày Phán xét sẽ là câu phải vang lên trong lòng chúng ta ngay từ bây giờ. Những gì chưa xảy ra thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải cố gắng làm cho nó trở thành hiện thực!
Cha Josep M. MASSANA Mola OFM