Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ !

Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ !

Trong khi Lễ Vượt Qua đang đến gần, thì hôm nay có một sự kiện bất thường đã xảy ra trong đền thờ. Chúa Giêsu đã “lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : ‘Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán’.” (Ga 2:15-16). Và trong khi đàn bò con đang chạy lung tung, thì các môn đệ đã khám phá ra một khía cạnh tâm hồn của Chúa Giêsu: lòng nhiệt thành đối với nhà Cha của Người, lòng nhiệt thành đối với đền thờ Thiên Chúa: “Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”.( Ga 2, 17)

Đền thờ của Chúa biến thành một khu chợ: thật là một sai phạm lớn lao! Chắc hẳn sự việc này đã bắt đầu từ việc nhỏ: Có thể từ một người chăn cừu trẻ tuổi lên bán một con cừu, hay một bà già nhỏ bé muốn kiếm vài xu bằng cách bán chim bồ câu…, và rồi cứ thế, công việc kinh doanh dần dần phát triển. Đến mức tác giả Sách Diễm Ca đã phải thốt lên: “Hãy bắt giúp chúng tôi lũ chồn, lũ chồn con phá phách vườn nho, ngay giữa mùa hoa nở.”(Diễm ca 2:15). Nhưng ai đã chú ý đến những sự việc này? Đất bằng phẳng thì quá thuận lợi cho những  phiên chợ để tạo nên ngày hội chợ!

 Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ !

Bài đọc thêm: Đền thờ của Thiên Chúa!

-Tôi cũng là đền thờ của Chúa. Nếu tôi không chú ý đến những con cáo nhỏ, là kiêu ngạo, lười biếng, háu ăn, ghen tị, hám lợi… thì tất cả những hành động ích kỷ này sẽ lẻn vào và làm hỏng mọi thứ. Đây là lý do tại sao Chúa cảnh báo chúng ta: “ Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải tỉnh thức!” (Mc 13:37).

Chúng ta hãy cẩn thận để sự bất cẩn không xâm chiếm ý thức của chúng ta! “Không có khả năng nhận ra lỗi lầm của mình là hình thức mù quáng về tinh thần nguy hiểm nhất có thể tưởng tượng được, bởi vì nó khiến con người không có khả năng tự hoàn thiện mình” (Bênêđictô XVI).

Tỉnh Thức ? —Tôi cố gắng thể hiện sự Tỉnh Thức này đặc biệt vào mỗi buổi tối. Tôi cần xét mình xem có xúc phạm đến ai không? Mọi Ý định của tôi có đúng không? Tôi có sẵn sàng làm theo ý Chúa luôn luôn và trong mọi việc không? Tôi có bằng lòng với một vài khuynh hướng nào đó làm mất lòng Chúa không? Nhưng ý tứ, bởi những lúc buổi tối này, tôi hay mệt mỏi và thường cơn buồn ngủ đã lấn át tôi!

Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ !

Bài đọc thêm: Tỉnh thức để khỏi bị huỷ diệt

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con, Chúa biết rất rõ tâm hồn của mỗi người, xin cho con biết nhận ra lỗi lầm của mình, xin ban cho con sức mạnh và một chút lòng nhiệt thành của Chúa để con biết đuổi xua khỏi đền thờ tâm hồn con tất cả những gì khiến con phải xa cách Chúa.

Cha Lluís RAVENTÓS  Artés (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!