Icon Collap
...
Trang chủ / Khốn cho những kẻ cứng tin !

Khốn cho những kẻ cứng tin !

Hôm nay, Chúa Kitô quở trách hai thành xứ Galilêa là Kho-ra-din và Bết-xai-đa vì họ thiếu lòng tin: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi.” (Mt 11,21). Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy rõ rằng chính Chúa Giêsu đã làm chứng cho các thành phố Tia và Xiđôn, rằng họ sẽ hết sức khiêm nhường mà thực hiện việc đền tội với lòng sám hối thẳm sâu nếu họ đã được nhìn thấy những điều kỳ diệu của quyền năng thiêng liêng như dân Kho-ra-din và Bết-xai-đa đã được đón nhận.

Sự thật là như thế, sẽ chẳng mấy ai vui  khi nhận được những lời khiển trách nghiêm túc ; thế nhưng đó là điều đúng, vì thế phải biết đón nhận và sửa sai ! Và chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta phải đặc biệt đau đớn khi bị khiển trách bởi Chúa Kitô, Đấng yêu thương chúng ta với một trái tim nhân hậu đến vô hạn!  Không có lý do bào chữa, không có quyền miễn trừ khi một người bị quở trách bởi chính Chân Lý.Do đó, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi hoán cải của Thiên Chúa  mỗi ngày, với lòng khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm.

Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng! 

Khốn cho những kẻ cứng tin !

Cũng cần lưu ý rằng Đức Kitô không bao giờ đánh dập xung quanh bụi rậm, có nghĩa là Người không bao giờ phỏng chừng hay dự đoán … Người luôn trực diện với những ai biết nghe Người với tấm lòng chân thật. Chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta cần phải xem lại cách chúng ta nói về Chúa cho người khác. Thông thường, chúng ta hay e ngại, dè dặt và phải vật lộn với sự nể nang của chúng ta đối với người khác, nhất là khi chúng ta có bổn phận  đưa bạn bè của chúng ta đối diện với sự thật vĩnh cửu, chẳng hạn như khi nói với họ về cái chết và sự phán xét cuối cùng … Đức Thánh Cha Phanxicô đã cố ý mô tả Thánh Phaolô như một “kẻ gây rối”, người nói: “ Chúa muốn chúng ta luôn tiến xa hơn… rằng chúng ta không được nương náu trong một cuộc sống yên hàn hoặc trong những tháp ngà lỗi thời (…) ”. Chính thánh Phaolô đã có lần làm phiền việc rao giảng về Thiên Chúa;  ông đã từng bách hại các Kitô hữu, nhưng từ khi trở lại, lúc nào Phaolô cũng tiến lên phía trước, bởi vì ông luôn có trong mình đặc nét của một Kitô hữu đó là lòng nhiệt thành tông đồ. Phaolô  không phải là một “con người của sự thỏa hiệp“. Chúng ta cũng vậy, phải biết mạnh dạn,  đừng trốn lánh nghĩa vụ rao giảng về Thiên Chúa của mình cho người khác, đó chính là công việc bác ái mà chúng ta phải thực hiện!

Bài đọc thêm: Nếu lòng tin bằng hạt cải thì…!

Khốn cho những kẻ cứng tin !

Có thể bạn sẽ nhận thấy, giống như tôi, rằng những lời hướng dẫn của Thánh Joseph Marie Escrivá về việc khích lệ và  nâng cao tinh thần  trong việc rao giảng thì: “ Dẫu cho có nói cao siêu như một nhà hiền triết, hay như một Kitô hữu, thì cũng cần phải nói cách nào mà tất cả mọi người đều có thể tiếp thu được“.  Chúng ta không thể cứ bám trụ và khư khư trong các ý nghĩ của mình – chỉ nói những điều thích hợp với mình – mà lại mong được mọi người lắng nghe ! Trái lại chúng ta phải luôn cầu xin Chúa ban ơn, để chính  mỗi một chúng ta được trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần;  Và chúng ta cũng cầu xin Chúa  đặt vào trong tâm trí của mọi người con cái Chúa những chân lý thần linh, để tất cả luôn biết cải thiện, sống tử tế vẹn toàn, hầu như dân thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm đến ngày phán xét, chúng  ta  cũng được Thiên Chúa khoan hồng !

 

Cha Damien LIN Yuanheng(Singapore, Singapour)

Bình luận
error: Content is protected !!