Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su – Đấng chữa lành !

Chúa Giê-su – Đấng chữa lành !

Hôm nay chúng ta cùng nhìn vào một sự tương phản: những người tìm kiếm Chúa Giêsu,Ngài là Đấng đã chữa lành mọi “bệnh tật” (bắt đầu từ mẹ vợ của Simon Phêrô) cùng một lúc với hình ảnh : “Quỷ dữ xuất ra từ nhiều người trong số họ và kêu la” ( Lc 4:41). Nghĩa là chúng ta nhìn ngắm: một bên là sự thiện và bình an; và một bên là sự xấu xa và tuyệt vọng .

Đây không phải là lần đầu tiên ma quỷ được trình bày dưới hình ảnh “xuất ra”, nghĩa là chạy trốn khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những tiếng kêu la và hú hét. Chúng ta cũng hãy nhớ tới việc Thầy trò ghé thuyền vào vùng đất của người Ghêraxa, đối diện với miền Galilê (x. Lc 8,26-39). Điều đáng ngạc nhiên là chính ma quỷ đã nhận ra Chúa Giêsu và như trường hợp người bị quỷ ám đến từ xứ Ghêraxa này , chính nó là người đến gặp Người (dĩ nhiên là tức giận và giận dữ vì sự hiện diện của Thiên Chúa làm xáo trộn sự yên tĩnh đáng kinh tởm của nó).

Chúa Giê-su - Đấng chữa lành !

Bài đọc thêm: Hoạt động vì môi trường cũng phải bảo vệ môi trường.

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu là một sự phiền hà ! Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi đi lễ ngày Chúa nhật, chúng ta lo lắng vì đã lâu không cầu nguyện, chúng ta xấu hổ về những lỗi lầm của mình, thay vì đến với Thầy thuốc của tâm hồn và chỉ cần cầu xin sự tha thứ… Chúng ta hãy suy ngẫm nếu đã có những điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Không phải là Chúa luôn phải đến gặp chúng ta, mà là chúng ta được yêu cầu rời khỏi “cái hang” nhỏ bé của mình để  đi gặp Đấng là Mục Tử của cuộc đời chúng ta ! Những cuộc ra đi này được gọi cách đơn giản là : đi tìm sự ấm áp !

Có một chẩn đoán để chúng ta nhận ra những điều phiền hà đó : Là khi chúng ta để cho mình bị mất trương lực; tâm hồn không rung động, hoặc lo âu, rối loạn, hoặc hiếu động thái quá, hoặc tinh thần lười biếng trước những vấn đề về đức tin, tính hèn nhát; muốn ở một mình…

chua-giesu-đang-chua-lanh

Bài đọc thêm: Thói thoả mãn dục vọng.

Nhưng hãy yên tâm, cũng có một liều thuốc giải độc và chữa lành cho chúng ta : Đó là đừng nhìn vào bản thân mình nữa và xắn tay áo lên. Cam kết dành một chút thời gian mỗi ngày cho Chúa Giêsu (điều chúng ta muốn nói đến ở đây là lời cầu nguyện). Chính Chúa Giêsu đã làm điều đó, vì “ngay từ khi trời tờ mờ sáng, Người đi vào nơi hoang vắng” (Lc 4:42). Cam kết vượt qua sự ích kỷ của mình trong một việc nhỏ mỗi ngày vì lợi ích của người khác (điều này gọi là yêu thương). Hãy quyết tâm “ làm từ việc nhỏ đến việc lớn ” để sống mỗi ngày phù hợp với đời sống Kitô hữu của chúng ta!

Bình luận
error: Content is protected !!