Icon Collap
...
Trang chủ / Mạng sống được đảm bảo !

Mạng sống được đảm bảo !

Hôm nay, nếu chúng ta không bịt tai và nhắm mắt lại, thì Tin Mừng sẽ làm chúng ta rung động với sự rõ ràng của nó: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lu-ca 12:15). Vậy điều gì sẽ đảm bảo cho cuộc sống của con người?

Mạng sống được đảm bảo !

Bài đọc thêm:Phục vụ và hiến mạng sống !
Chúng ta biết rõ điều gì bảo đảm cho sự sống của Chúa Giêsu, bởi vì Người đã nói với chúng ta: “Như Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, Người cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5:26). Chúng ta biết rằng cuộc sống của Chúa Giêsu không chỉ xuất phát từ Chúa Cha, mà còn ở việc thực hiện ý muốn của Cha, vì đây là lương thực của Người, và ý muốn của Chúa Cha là thực hiện công trình cứu độ vĩ đại của Người giữa loài người, bằng cách hiến mạng sống mình cho anh em của Người, đó là dấu hiệu của tình yêu hoàn hảo nhất. Vì thế, cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc sống hoàn toàn được nhận từ Chúa Cha và hoàn toàn được trao ban cho Chúa Cha và vì tình yêu Chúa Cha mà trao ban cho loài người. Liệu cuộc sống của con người của chúng ta có thể tự cung tự cấp trong những điều kiện này không? Liệu chúng ta có thể phủ nhận rằng cuộc sống là một món quà, rằng chúng ta đã nhận được nó và nếu chỉ vì điều đó thì chúng ta phải tạ ơn không? “Đừng để ai nghĩ rằng mình làm chủ được cuộc đời mình” (Thánh Jerome).

Mạng sống được đảm bảo !

Bài đọc thêm:Bóng đêm và kim tiêm-Phần III
Từ góc độ này, tất cả những gì còn lại là tự hỏi: Cuộc sống của chúng ta có thể có ý nghĩa gì nếu chúng ta tự xoay chuyển, nếu ta vui vẻ nói: “ hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’” (Lc 12:19)? Nếu cuộc sống của Chúa Giêsu là một món quà luôn được nhận và trao ban trong tình yêu, thì cuộc sống của chúng ta – mà chúng ta không thể phủ nhận là không phải tự mình mà có mà là đã nhận được – thì cuộc sống ấy phải được hoán cải, bằng cách bước theo Chúa Giêsu, thành một món quà hoàn toàn dành cho Thiên Chúa và cho anh em chúng ta, bởi vì “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12:25).

Cha Lluc TORCAL  ( Đan Viện Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!