Icon Collap
...
Trang chủ / Giê-su – Hoàng Tử Bình An !

Giê-su – Hoàng Tử Bình An !

Hôm nay, Giáo hội chiêm ngưỡng với lòng biết ơn vai trò làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa, mẫu mực của vai trò làm mẹ của mình đối với tất cả chúng ta. Thánh Luca trình bày cho chúng ta “cuộc gặp gỡ” của các mục đồng “với Hài Nhi”, có sự đồng hành của Đức Maria, Mẹ Người và Thánh Giuse. Sự hiện diện kín đáo của Thánh Giuse cho thấy sứ mệnh quan trọng của ngài là người bảo vệ mầu nhiệm cao cả của Con Thiên Chúa. Tất cả đang cùng nhau, các mục đồng, Đức Maria và Thánh Giuse, “với Hài Nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2:16),  tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ về Giáo Hội đang thờ phượng Con Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Thánh Gia nói gì với chúng ta !

“Máng cỏ”:  Có Chúa Giêsu ngự trên đó , gợi lên cho chúng ta về Bí tích Thánh Thể một cách kín đáo.  Chính Mẹ Maria đã đặt Người ở đó!  Thánh Luca  còn cho chúng ta chiêm ngắm một “cuộc gặp gỡ”, cuộc gặp gỡ của các mục đồng với Chúa Giêsu. Qua hình ảnh này phải chăng thánh nhân  muốn nêu lên tầm quan trọng của việc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Thật vây, nếu không có kinh nghiệm “gặp gỡ” cá nhân với Chúa, chúng ta không thể tìm thấy đức tin. Chỉ có cuộc “gặp gỡ” này, bao gồm việc “nhìn tận mắt” và, một cách nào đó, “chạm” vào , mới làm cho các mục đồng có khả năng làm chứng cho Tin Mừng, mới có thể trở thành những nhà truyền giáo thực sự,  những người có thể  “ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này”. (Lc 2:17).

Và đây là hoa quả đầu tiên của “cuộc gặp gỡ” với Chúa Kitô: “ Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.” (Lc 2:18). Chúng ta phải xin ơn biết cách khơi dậy sự “ngạc nhiên” này , sự ngưỡng mộ này nơi những người mà chúng ta loan báo Tin Mừng.

Bài đọc thêm: Gioan đã thấy và đã tin !

Còn hoa quả thứ hai của cuộc gặp gỡ này là : “ Các mục đồng ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.” (Lc 2:20).  Việc tôn thờ Hài Nhi làm cho tâm hồn họ tràn đầy nhiệt huyết để truyền đạt những gì họ đã thấy và đã nghe, và việc truyền đạt những gì họ đã thấy và đã nghe dẫn họ đến lời cầu nguyện ca ngợi và hành động tạ ơn, để tôn vinh Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin với Mẹ Maria, Vị Thầy dạy chiêm niệm –Đấng đã “ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2:19) – ban cho chúng ta Chúa Giêsu, tên của Người có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.  Tên của Người cũng là Hòa bình của chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận Danh rất thánh và rất ngọt ngào này vào tâm hồn mình và thường xuyên niệm Danh ấy trên môi miệng của chúng ta!

Cha Manel VALLS  Serra – (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!