Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta cuộc đối thoại, vừa đơn giản vừa sâu sắc, giữa Chúa Giêsu và Simon Phêrô, một cuộc đối thoại mà chúng ta có thể coi như là của riêng mình: giữa dòng nước dữ dội của thế giới tội lỗi này, chúng ta luôn phải đấu tranh để bơi ngược dòng, chúng ta phải tìm kiếm những mẻ cá tốt lành từ lời loan báo Tin Mừng có phản ứng sinh hoa kết trái…
Bài đọc thêm: Xả rác độc hại – Phần I
Và, vào những khoảnh khắc, những thực tế khắc nghiệt nhất không thể tránh khỏi đổ ập xuống chúng ta; khi sức mạnh của chúng ta không còn đủ nữa… Thì những lúc ấy, chúng ta cần phải chú tâm vào một điều vô cùng quan trọng : Tin cậy vào Lời của Đấng đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì cả; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới” (Lc 5:5).
Chúng ta có thể hiểu được phản ứng này của Phêrô trong bối cảnh lời Đức Maria nói tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2:5). Và chính bằng cách tin tưởng vào sự hoàn thành ý muốn của Chúa mà những nỗ lực của chúng ta mới có hiệu quả.
Và điều này, bất chấp những giới hạn của chúng ta như những tội nhân: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5:8). Thánh Irênê thành Lyon đã khám phá ra một khía cạnh sư phạm trong tội lỗi: “ Khi một người ý thức được bản chất tội lỗi của mình, thì người ấy cũng có khả năng nhận ra tình trạng của mình chỉ là một tạo vật, và sự hiểu biết này sẽ giúp cho người ấy nhận ra những dấu hiệu, những bằng chứng của Đấng Tạo Hóa luôn vượt trên mọi khả năng, mọi sự hiểu biết của con người”.
Chỉ có ai, giống như Phêrô, có thể chấp nhận giới hạn của mình, mới có khả năng chấp nhận rằng thành quả của công việc tông đồ không phải là của riêng mình, mà là của Đấng đã sử dụng chúng ta như một khí cụ. Chúa gọi các Tông đồ trở thành những người đánh cá loài người, nhưng chính Chúa mới là Người Đánh Cá đích thực: người học trò giỏi chỉ là tấm lưới thu thập cá, và tấm lưới này chỉ có hiệu quả nếu người ta làm như các Tông đồ đã làm là biết từ bỏ mọi sự và theo Chúa (x. Lc 5:11).
Bài đọc thêm: Thuyền lớn bị đắm – Phần I
Thánh Josemaria đã hướng dẫn chúng ta : “Nhiệm vụ của con cái Chúa – Người Tông Đồ của Chúa, là chỉ cần làm sao để mọi người có thể dễ dàng bước vào lưới của Chúa và yêu thương lẫn nhau… Chúng ta hãy đồng hành với Chúa Kitô trong công cuộc đánh cá thần linh này“.
Cha Blas RUIZ Lopez – (Ascó, Tarragona, Tây Ban Nha)