Ngày nay, trong thời điểm khó khăn và rắc rối, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta và nói với chúng ta rằng Người cảm thấy “chạnh lòng thương những người này” (Mc 8:2). Trong thế giới hôm nay, khi hòa bình đang trong những cơn khủng hoảng, chúng ta có thể cũng đã cảm nhận được cách rõ rệt về những nỗi sợ hãi, những sự thờ ơ, những sự cần đến những điều rất tầm thường , và cả những sự trốn tránh cái thực tại đau lòng : “Họ không có gì để ăn”.
Chúa đang gọi ai? Bản văn nói rằng Người gọi : “Các môn đệ của Người” (Mc 8:1), nghĩa là Người gọi tôi, Người muốn tôi không được để cho những dân chúng đang theo Chúa đây bị đói, mà phải cho họ thứ gì đó. Lần này, Chúa Giêsu thương xót họ vì họ đang ở vùng đất của người ngoại giáo, và vì họ cũng đang đói nữa: “Vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” (Mc 8, 2-30).
Bài đọc thêm: Chữa lành bệnh câm điếc!
Và chúng ta nữa, chúng ta có thể cũng như các môn đệ! Trú ẩn trong thế giới nhỏ bé của mình, chúng ta có khả năng sẽ nói rằng mình không thể làm gì được. “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” (Mc 8:4). Chúng ta sẽ tìm được lời hy vọng chắc chắn và sự kiên định ở đâu hơn nữa, khi chúng ta đã biết rằng Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế? Chúng ta phải cố gắng, phải làm cách nào để nói với những người có đức tin và cả những người không có đức tin, rằng bạo lực và cái chết không phải là giải pháp?
Hôm nay Chúa chỉ hỏi chúng ta một câu đơn giản: “Anh em có mấy chiếc bánh?”- Chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh? Dù có bao nhiêu đi chăng nữa, Người vẫn cần tất cả. Bản Văn Tin Mừng nói rằng có “bảy“, một con số tượng trưng cho người ngoại đạo, giống như số mười hai tượng trưng cho người Do Thái. Chúa muốn tiếp cận mọi người – đây là lý do tại sao Giáo hội muốn nhận ra mình là công giáo – và kêu gọi sự đóng góp của bạn.
Bài đọc thêm: Xả Rác độc hại – phần IV
Hãy dâng cho Người lời cầu nguyện của bạn : đó đã là một chiếc bánh rồi! Hãy dâng cho Người Mình Thánh Chúa: đó cũng là một tấm bánh khác! Hãy trao cho Người quyết định hòa giải với những người đã xúc phạm đến bạn: đó là một loại bánh khác! Hãy trao cho Người bí tích hòa giải của bạn với Giáo hội: đó là một tấm bánh khác! Hãy dâng cho Người sự hy sinh nhỏ bé của bạn, sự ăn chay của bạn, sự đoàn kết của bạn: đó là một tấm bánh nữa! Hãy dâng cho Chúa tình yêu của bạn dành cho Lời Người, điều này sẽ mang lại cho bạn sức mạnh và sự an ủi: đó là một loại bánh khác! Cuối cùng, hãy dâng cho Người những gì Người yêu cầu bạn, ngay cả khi bạn nghĩ đó chỉ là một ít bánh mì.
Như Thánh Gregory thành Nyssa đã nói với chúng ta, “Chúa chia sẻ bánh mì với người nghèo, một phần là người muốn trở nên nghèo khó vì chúng ta. Chúa đã nghèo, vậy chúng ta đừng sợ nghèo”!
Cha Carles ELÍAS Cao – (Barcelona, Tây Ban Nha)