Hôm nay chúng ta được chiêm niệm lại những “Mối Phúc” cũng như những “Bất Hạnh ” mà bài Tin Mừng theo Thánh Luca gợi lên cho chúng ta : “ Phúc cho anh em …”, nếu các con chịu đau khổ vì Danh Ta, nhưng “ Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười …”. Giữa một thế giới đầy sự biến động phức tạp và một môi trường có nhiều cơ hội thách thức, lối sống hào nhoáng đã tác động rất lớn vào tư tưởng của nhiều người nên – Lòng trung thành với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người khiến chúng ta bị từ chối, bị giới truyền thông chế giễu, bị ghét như Chúa Kitô đã bị ghét và bị treo trên Thánh giá.
Có người cho rằng điều này là do một số người thiếu đức tin, nhưng có lẽ nếu chúng ta xem xét kỹ thì nó xuất phát từ việc thiếu lý trí. Thế giới không muốn suy nghĩ hay muốn được tự do; thế giới sống chìm đắm trong lòng ham muốn giàu có, trong sự tiêu thụ, trong sự nhồi sọ tự do đầy dẫy những lời vô ích, trống rỗng trong đó – giá trị của con người bị che khuất và trong đó giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo hội của Người bị chế giễu, vì trong thời đại của chúng ta, đó là suy nghĩ duy nhất đi ngược lại xu hướng. Tuy nhiên, Chúa khích lệ chúng ta: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà người ta oán ghét và từ chối anh em, khi bị người ta sỉ vả và từ chối danh anh em như đồ đáng khinh… vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Lc 6:22-23).
Bài đọc thêm: Dâng cho Chúa tấm bánh của bạn!
Trong thông điệp Fides et Ratio – Đức tin và Lý trí – Đức Gioan Phaolô II nói với chúng ta: “Chính đức tin thúc đẩy lý trí thoát khỏi sự cô lập và sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì tất cả những gì đẹp đẽ, tốt lành và chân thật.” Kinh nghiệm Kitô giáo nơi tất cả các thánh cho chúng ta thấy sự thật của Phúc Âm và lời của Đức Thánh Cha.
Đối mặt với một thế giới đắm chìm trong tệ nạn và ích kỷ như một nguồn hạnh phúc, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường khác: con đường hạnh phúc của Vương quốc Thiên Chúa, một con đường mà thế gian không thể hiểu được, ghét bỏ và từ chối. Người Kitô hữu, khi bị bao quanh bởi những cám dỗ mà “cuộc sống dễ dàng” mang lại, biết rằng con đường đích thực chính là con đường mà Chúa Kitô đã chỉ cho chúng ta trên thập giá: con đường của tình yêu, con đường của lòng trung thành với Chúa Cha. Chúng ta biết rằng giữa những khó khăn, chúng ta không thể mất đi sự tự tin. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa, thì “ chúng ta sẽ vui mừng nhảy múa” (Lc 6:23).
Bài đọc thêm: Kho báu ẩn sau bức tường dòng kín…
Đức GH Bênêđictô XVI đã nhận định: “Bài giảng trên núi” được dành cho tất cả mọi người, cho hiện tại và tương lai, và người ta chỉ có thể hiểu và sống được những mối Phúc ấy bằng cách bước theo Chúa Giêsu, bằng cách đồng hành với Người”.
Và Thánh Lêô Cả lại cũng phân tích thêm cho chúng ta rằng: “Lòng thương xót muốn bạn trở nên nhân từ, công lý muốn bạn trở nên công chính, vì Đấng Tạo Hóa thích nhìn thấy mình được phản chiếu trong tạo vật của Người, và Thiên Chúa thích nhìn thấy hình ảnh của Người được tái hiện trong tấm gương của trái tim con người” .
Cha Enric RIBAS Baciana – (Barcelona, Tây Ban Nha)