Icon Collap
...
Trang chủ / Tâm điểm mầu nhiệm cứu độ !

Tâm điểm mầu nhiệm cứu độ !

Hôm nay, Tin Mừng mang đến cho chúng ta hai lời dạy của Chúa Giêsu có liên quan chặt chẽ với nhau. Một mặt, Chúa loan báo với chúng ta rằng “họ sẽ giết Người, và ba ngày sau khi chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9:31). Đây là ý muốn của Chúa Cha đối với Người: Người đến thế gian vì điều này, Người muốn giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết đời đời; để làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Sự tận hiến của Chúa đến mức hiến mạng sống mình vì chúng ta chứng tỏ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa: một tình yêu không giới hạn, một tình yêu không ngại hạ mình xuống đến mức điên rồ và phẫn nộ của thập giá.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện để trừ quỷ dữ !

Tâm điểm mầu nhiệm cứu độ !

Bài đọc thêm: Tình yêu trong tôi
Thật đáng sợ khi nghe phản ứng của các tông đồ, những người luôn bận rộn nhìn vào bản thân mình và quên mất việc học hỏi từ Thầy: họ không hiểu những lời này” (Mc 9:32), bởi vì trên đường đi, họ luôn bàn tán xem ai trong số họ sẽ là người lớn nhất và trong trường hợp họ cũng phải trải qua điều đó, họ sợ không dám hỏi Người.

Với sự kiên nhẫn ngọt ngào, Chúa nói thêm: chúng ta phải trở nên người rốt hết và là người phục vụ mọi người. Chúng ta phải đón tiếp những người nhỏ bé và đơn sơ, vì Chúa muốn đồng cảm với họ. Chúng ta phải chào đón Chúa Giêsu vào cuộc sống của mình vì đây là cách chúng ta mở cánh cửa đến với chính Thiên Chúa. Giống như một kế hoạch cuộc đời cho chuyến đi vậy.

Đây là cách mà Cha thánh xứ Ars, Jean Baptiste Marie Vianney, giải thích: “Mỗi lần chúng ta có thể từ bỏ ý muốn làm theo ý muốn của người khác, khi lương tâm chúng ta không bị tổn thương, chúng ta sẽ đạt được những công trạng lớn lao mà chỉ có Chúa mới biết”. Chúa Giêsu dạy bằng lời nói, nhưng trên hết là bằng việc làm.  Các Tông đồ  của Người, lúc đầu không thể hiểu được, sau khi  Chúa chịu chết trên Thập giá và Khi Người đã Phục sinh,  thì các ông đã hiểu và đã đi theo cùng một bước chân như Chúa là Thiên Chúa của họ. Và cùng với Đức Trinh Nữ Maria, họ đã ngày càng trở nên nhỏ bé hơn để Chúa Giêsu có thể lớn lên trong họ và trên thế giới.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã dùng máu châu báu và cái chết thánh thiện của Chúa để cứu chuộc nhiều linh hồn, và dùng lòng thương xót dẫn họ từ chốn lưu đày đến sự sống vĩnh cửu” (Thánh Bridget),  xin giúp chúng con luôn nhân ra rằng “Sự thăng thiên hướng về Thiên Chúa diễn ra chính xác trong sự phục vụ khiêm nhường, trong sự phục vụ yêu thương” (Đức Bênêđictô XVI).

Cha Jordi PASCUAL Bancells (Salt, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!