Icon Collap
...
Trang chủ / Xin Chúa cứu các gia đình !

Xin Chúa cứu các gia đình !

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con muốn dành chút thời gian để cầu nguyện cảm tạ Chúa về mọi lời dạy của Chúa. Chúa đã giảng dạy với thẩm quyền và Chúa đã làm điều đó ngay khi được phép và Chúa đã tận dụng mọi cơ hội: tất nhiên, con hiểu rằng mục đích sứ mệnh của Chúa là truyền đạt Lời Chúa Cha. Và  Chúa đã làm được.

Hôm nay, qua mạng Internet, con cũng muốn thưa với Chúa : Xin Chúa hãy nói chuyện với con , vì con muốn dành một chút thời gian để cầu nguyện như một môn đệ trung thành. Đầu tiên,  con muốn xin Chúa ban cho con khả năng học những gì Chúa dạy và sau đó, con lại có khả năng dạy lại cho người khác.  Con nhận ra rằng thật dễ dàng để rơi vào sai lầm khi bắt Chúa nói những điều mà Chúa chưa từng nói, và với sự táo bạo độc ác, con lại còn cố gắng ép Chúa nói những điều mà con muốn Chúa nói. Con nhận ra rằng có lẽ trái tim con còn chai đá hơn những người đã lắng nghe Chúa.

Xin Chúa cứu các gia đình !

Bài đọc thêm: Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Con biết Phúc Âm của Chúa, con biết Huấn quyền của Giáo hội, con biết giáo lý, và con nhớ những lời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong “Thư gửi các gia đình” của ngài: “Thiết kế của chủ nghĩa vị lợi, dựa trên sự tự do hướng đến ý nghĩa cá nhân, nghĩa là sự tự do không có trách nhiệm, tạo nên sự đối lập với tình yêu.” Lạy Chúa, con cầu xin Chúa làm tan vỡ trái tim khao khát hạnh phúc thực dụng của con và đưa con đến với chân lý thiêng liêng mà con vô cùng cần.

Nhìn từ đây, như từ đỉnh núi, con hiểu rằng Chúa nói rằng tình yêu hôn nhân là dứt khoát, rằng ngoại tình — ngoài việc là một tội lỗi giống như bất kỳ hành vi phạm tội nghiêm trọng nào chống lại Chúa , là Chúa của Sự sống và Tình yêu — là con đường sai lầm dẫn đến hạnh phúc: “Bất kỳ ai rẫy vợ mình để cưới người khác thì phạm tội ngoại tình với vợ mình” (Mc 10:11).

Bài đọc thêm: Tự do và tình yêu đích thực !

Con cũng nhớ một chàng trai trẻ đã nói với con: “Cha ơi, tội lỗi hứa hẹn nhiều, không cho đi điều gì và lấy đi mọi thứ.” Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được Chúa và giải thích cho người khác biết: điều Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân ly ( Mc 10:9). Xa nơi đây, ngoài con đường của Chúa , con sẽ không tìm thấy hạnh phúc đích thực. Chúa ơi, xin dạy con lần nữa!

Cảm ơn Chúa, lạy Chúa Giêsu. Lòng con rất  chai cứng nhưng con biết Chúa đúng.

Cha Miquel VENQUE  To  – (Solsona, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!