Hôm nay, trong kinh “Kính mừng Đấng đầy ân sủng ” (Lc 1:28), chúng ta lần đầu tiên nghe thấy tên của Mẹ Thiên Chúa trong câu thứ hai của Tổng lãnh thiên thần Gabriel: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.” Mẹ là Đấng có đầy đủ ân sủng và tài năng. Điều này được gọi là: “keharitomén“, “đầy ân sủng” ( như lời chào của Thiên thần).
Có lẽ, ở tuổi 15 và đơn độc, Maria phải đưa ra câu trả lời có thể thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại. Thánh Bênađô đã nài nỉ: “Chúng con xin dâng lên Mẹ giá cứu chuộc của chúng con. Chúng con sẽ được giải thoát ngay lập tức nếu Mẹ đồng ý. Toàn thể trái đất đang quỳ dưới chân Mẹ chờ đợi câu trả lời của Mẹ. Xin Mẹ hãy ban lời hứa và mang Đấng Cứu Độ đến cho chúng con…” . Thiên Chúa đang chờ đợi một câu trả lời tự do, và “Đấng đầy ơn phúc“, đại diện cho tất cả những ai cần được cứu chuộc, đã trả lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!” Từ ngày đó, Đức Maria vẫn tự do kết hợp với Công trình của Con mình, hôm nay sự Trung gian của Mẹ bắt đầu. Từ hôm nay, Mẹ là Mẹ của những ai nên một trong Chúa Kitô (Gl 3:28).
Bài đọc thêm: Kẻ thù thật của lòng tin!
Đức Bênêđictô XVI đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “[Tôi muốn] đánh thức lòng can đảm để đưa ra những quyết định dứt khoát: đây là những quyết định duy nhất cho phép chúng ta phát triển và tiến về phía trước, cho phép những điều tuyệt vời trong cuộc sống; Chúng không phá hủy sự tự do, nhưng chúng giúp định hướng đúng đắn. “Chấp nhận rủi ro này – bước nhảy vọt hướng tới những điều quyết định – và từ đó chấp nhận cuộc sống một cách trọn vẹn, đó là điều tôi muốn truyền tải.” Maria: đó là một ví dụ!
Thánh Giuse cũng không đứng ngoài kế hoạch của Thiên Chúa: ngài phải chấp nhận đón nhận vợ mình và đặt tên cho con trẻ (x. Mt 1:20f): Jesus, “Chúa cứu độ“. Và Cha Thánh đã làm thế. Đây là một ví dụ khác!
Bài đọc thêm: Kho báu ẩn sau bức tường dòng kín…
Sự Truyền Tin cũng tiết lộ về Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha sai Chúa Con đến, nhập thể qua công trình của Chúa Thánh Thần. Và Giáo Hội hát rằng: “Hôm nay Ngôi Lời Hằng Hữu đã biến đổi thành xác phàm vì chúng ta.” Công trình cứu chuộc của Ngài—Giáng sinh, Thứ sáu Tuần thánh, Lễ Phục sinh—hiện diện trong hạt giống này. Ngài là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7:15). Hỡi nhân loại, hãy vui mừng, hãy nhảy mừng lên!
Lễ Thánh Giuse và Lễ Truyền Tin chuẩn bị cho chúng ta một cách tuyệt vời để chúng ta có đủ ý thức mà cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua.
Cha Johannes VILAR – (Köln, Đức)