Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa và Lề Luật !

Thiên Chúa và Lề Luật !

Ngày nay, người ta rất tôn trọng các tôn giáo khác nhau. Tất cả mọi tôn giáo đều thể hiện sự tìm kiếm của con người về sự siêu việt, về cái Bên Kia, về những thực tại vĩnh hằng.  Thế nhưng, trong Kitô giáo – có nguồn gốc từ Do Thái giáo, thì hiện tượng tìm kiếm này lại trái ngược với xu hướng vừa nói trên, đó là không phải con người đi tìm Thiên Chúa, mà lại là : Chính Thiên Chúa tìm kiếm con người.

Bài đọc thêm: Lề luật và truyền thống ! 

Như Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa muốn đến gần con người, Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người, cho con người thấy khuôn mặt của Ngài vì Ngài tìm kiếm sự thân mật với con người. Điều này đã trở thành hiện thực với dân Israel, dân được Thiên Chúa chọn để đón nhận lời Ngài. Đây là điều Mô-sê đã trải nghiệm khi ông nói: “Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, Người ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” ( Đệ Nhị Luật 4:7). Và tác giả Thánh Vịnh đã mạnh mẽ hát lên: “Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người ” (Tv 147:19-20)

thien-chua-va-le-luat

Chúa Giêsu, qua sự hiện diện của mình, đã thực hiện ý muốn của Thiên Chúa là đến gần con người. Đây là lý do tại sao Người nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5:17). Người đến để làm phong phú con người, soi sáng cho con người, để con người có thể biết được dung nhan đích thực của Thiên Chúa, và khi đã được biết Thiên Chúa thì con người sẽ hân hoan bước vào sự thân mật của Người.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su và Lề Luật !

Theo nghĩa này, việc  chúng ta coi thường những lời dạy bảo của Chúa, dù không đáng kể, cũng đồng nghĩa với việc có rất ít hiểu biết về Chúa và do đó, chắc chắn  những ai như thế thì sẽ bị coi là người rất nhỏ bé trong Nước Trời.  Thánh Thêôphilô thành Antiôkia đã nói, “Thiên Chúa được nhìn thấy bởi những ai có thể nhìn thấy Người; họ chỉ cần mở rộng tầm mắt của tâm trí là sẽ thấy Người (…) nhưng có một số người đã thiếu chú tâm, và như thế là họ đã tự làm mờ  mắt của mình”.

Trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng hết sức trung thành tuân theo mọi lời dạy bảo của Chúa. Đây là cách để chúng ta đạt được sự thân mật sâu sắc với Người và nhờ đó,  chúng ta sẽ được tuyên bố là người lớn nhất trong Nước Trời.

Cha Vicenç GUINOT Gómez –  (Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!