Hôm nay Tin Mừng Thánh Gioan dẫn chúng ta đến cuộc xuất hiện của Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Đấng Cứu Thế đã mặc khải một sự thật mà người Do Thái ít biết: Đó là việc ông Áp-ra-ham đã tiên kiến về ngày Người đến và đã vui mừng khi thấy ngày đó. Tất cả họ đều biết rằng Thiên Chúa đã lập một giao ước với Áp-ra-ham, qua đó Người hứa với ông về sự cứu rỗi của tất cả dòng dõi ông: “Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này ”.(ST. 17, 6-7), nhưng trong ánh sáng mạc khải của Thiên Chúa, họ không thể biết được vào khoảng thời gian nào. Và Đức Kitô đã tiết lộ cho họ biết rằng ông Áp-ra-ham đã nhìn thấy Đấng Mêsia trong ngày của Đức Chúa, và Người gọi ngày đó là Ngày của Người: “Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”(Ga 8,54-56).
Bài đọc thêm: Sự Thật giải thoát anh em!
Trong sự mặc khải này, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng chính Người là Đấng sở hữu cuộc xuất hiện vĩnh cửu này của Thiên Chúa. Nhưng trên hết, Người biểu lộ cho họ rằng chính Người đã như một sự hiện diện từ trước vào thời của Áp-ra-ham. Ngay sau khi cuộc tranh luận sôi nổi, khi người Do Thái phản đối Người, họ nói với Người rằng Người chưa đến 50 tuổi, thì Người đã nói với họ: “Trước khi có Áp-ra-ham, Ta đã có” (Ga 8:58). Đó là một lời tuyên bố nổi bật về thiên tính của Người, họ có thể hiểu nó một cách hoàn hảo và họ cũng có thể tin vào Người nếu họ có thêm kiến thức về Chúa Cha. Cụm từ “Ta là” là một phần của Kinh Thánh chỉ về Thiên Chúa , được mạc khải tại Núi Sinai.
Kitô giáo không chỉ là một tập hợp các tiêu chuẩn đạo đức cao như tình yêu hoàn hảo và sự tha thứ. Kitô giáo là đức tin vào một người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Người thật. Người đúng chuẩn là “Thiên Chúa hoàn hảo, và con người hoàn hảo“. Thánh Hilary thành Poitiers đã viết trong một lời cầu nguyện tuyệt đẹp: “Xin ban cho chúng con ý nghĩa chính xác của từ ngữ, ánh sáng của trí tuệ, sự cao quý của ngôn ngữ, sự chính thống của đức tin; điều chúng con tin tưởng, xin ban cho chúng con khả năng khẳng định điều đó. Nghĩa là, vì chúng con được các tiên tri và các thánh tông đồ dạy cho biết rằng: có một Thiên Chúa, là Cha, và một Chúa, là Đức Giêsu Kitô, nên chúng con cũng có thể tôn vinh Cha là Thiên Chúa, và tuyên xưng Con của Cha – Đức Giêsu Kitô trong mọi sự đều ngang hàng với Cha”.
Bài đọc thêm: Hoa Hồng trong bụi gai!
Suy niệm về Bài Tin Mừng hôm nay, Đức thánh cha Phanxicô đã nhận đinh: “Các Tiến sĩ Luật không hiểu được Niềm Vui của Lời Hứa; Họ không hiểu được Niềm Vui của Hy Vọng. Ngược lại, Tổ Phụ Abraham của chúng ta đã có thể vui mừng vì Ông có Đức Tin. Những tiến sĩ luật này đã mất đức tin: họ là tiến sĩ luật, nhưng không có đức tin. Thậm chí còn hơn thế nữa: họ đã mất luật, vì trung tâm của luật là tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của người lân cận…”
Cha Enric CASES Martín – (Barcelona, Tây Ban Nha)