Icon Collap
...
Trang chủ / Tâm thư cuối của Đức Giê-su !

Tâm thư cuối của Đức Giê-su !

Hôm nay chúng ta đọc câu chuyện về Cuộc Khổ Nạn trong Phúc Âm Thánh Luca. Trong Phúc Âm này, hai nhánh niềm vui khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem và câu chuyện về cuộc thương khó được đan xen vào nhau, mặc dù nhánh trước có vẻ chiến thắng còn nhánh sau có vẻ khiêm nhường.

Chúa Giêsu đến Giêrusalem như một vị vua cứu thế, hiền hòa và khiêm nhường, trong thái độ phục tùng chứ không phải như một vị vua thế tục sử dụng và lạm dụng quyền lực của mình. Thập giá là ngai vàng mà Người ngự trị(Người cũng đội một vương miện thật), yêu thương chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta có thể tóm tắt Phúc âm Luca bằng cách nói rằng trong đó lòng thương xót và sự tha thứ cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Giêsu.

Tâm thư cuối của Đức Giê-su !

Bài đọc thêm:  Đức Giê-su chết để làm gì !
Sự tha thứ và lòng thương xót này hiện diện trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng đặc biệt là trên Thập giá. Ý nghĩa của ba từ mà Chúa Giêsu đã nói trên Thập giá thật to lớn biết bao!:

—Người yêu thương và tha thứ ngay cả cho những kẻ hành quyết Người: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23:34).

—Với tên trộm bên phải, người đã xin Người nhớ đến anh ta trong Vương quốc của Người, Người đã tha thứ và cứu anh ta:“Quả thật, Ta bảo ngươi, hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trên thiên đàng” (Luca 23:43).

—Chúa Giêsu yêu thương và tha thứ đặc biệt vào giây phút quyết định khi Người dâng hiến, khi Người thốt lên:“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46).

Đây là bài học cuối cùng của Thầy trên Thập giá: lòng thương xót và sự tha thứ, hoa trái của tình yêu. Chúng ta rất khó tha thứ!  Nhưng nếu chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu tha thứ, và cứu rỗi chúng ta, thì chúng ta sẽ không khó để nhìn những người xung quanh mình bằng sự dịu dàng, yêu thương tha thứ và giải thoát mà không có ác ý.
Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh kinh hoàng – Phần II

Tâm thư cuối của Đức Giê-su !

Thánh Phanxicô đã diễn tả điều này trong Bài ca Tạo vật: “Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì những ai đã biết tha thứ vì yêu mến Chúa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô còn gợi thêm cho chúng ta  về Vị Vua Cứu Thế, hiền hòa và khiêm nhường: “Chúa Giêsu đã không cứu chúng ta bằng một cuộc vào thành vinh quang hay bằng những phép lạ vĩ đại.  Chúa đã bị lột trần: Người đã từ bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa và trở thành Con người, để liên đới với chúng ta là những tội nhân. Người đã hạ mình – và vực thẳm của sự khiêm nhường của Người- mà Tuần Thánh cho chúng ta thấy, dường như không đáy!”

Cha  Josep Mª MASSANA Mola OFM –  (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!