Hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê. Bài Tin Mừng nhắc đến những cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu với các Tông đồ, nhằm huấn luyện họ và giúp họ hiểu rõ hơn về con người và sứ mạng của Người. Bởi vì các Tông đồ vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi quan niệm của người Do Thái về Đấng Mêsia: họ mong đợi một đấng giải phóng về mặt chính trị và trần thế, trong khi con người của Chúa Giêsu lại không giống với những hình ảnh có sẵn đó.
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng !
Những lời đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay là câu trả lời cho câu hỏi của Tôma: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Câu trả lời đó dẫn đến lời thỉnh cầu của Philipphê: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ rồi” (Ga 14,8). Chúa Giêsu trả lời – thật ra là một lời trách khéo: “Thầy ở với anh bấy lâu, vậy mà anh chưa biết Thầy, Philipphê?” (Ga 14,9).
Các Tông đồ chưa hiểu được sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, họ không nhận ra rằng Thiên Chúa và con người cùng hiện diện trong con người Chúa Giêsu. Nhưng Chúa không chỉ nói về sự bình đẳng giữa Ngài với Chúa Cha, mà còn nhắc các ông rằng họ sẽ tiếp tục công trình cứu độ: Ngài ban cho họ quyền làm phép lạ, hứa luôn ở bên họ, và những gì họ xin nhân danh Ngài thì Ngài sẽ làm.
Bài đọc thêm: Xả Rác độc hại – Phần I
Những câu trả lời của Chúa Giêsu với các Tông đồ cũng là dành cho chúng ta. Thánh Josemaría khi suy niệm đoạn Tin Mừng này đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Qua những lời rõ ràng này, Chúa chỉ cho chúng ta con đường thật dẫn tới hạnh phúc đời đời (…). Người nói điều đó với mọi người, nhưng đặc biệt là với những ai – như bạn và tôi – là những người đã thưa với Người rằng chúng ta quyết tâm sống ơn gọi Kitô hữu cách nghiêm túc.”
Đức Bênêđictô XVI đã gợi ý cho chúng ta: “Thánh Philipphê dạy chúng ta biết để cho Chúa Giêsu chiếm lấy tâm hồn mình, biết ở lại với Người và mời gọi người khác cùng chia sẻ sự hiện diện không thể thiếu ấy; Và, khi được nhìn thấy và được gặp gỡ Thiên Chúa, thì chắc chắn là chúng ta đã tìm được sự sống đích thực rồi.”
Cha Joan SOLÀ Triadú – (Girona, Tây Ban Nha)