Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ rằng những ai tin và sống theo Người sẽ bị thế gian chống đối. “Thế gian” ở đây tượng trưng cho tất cả những gì là tội lỗi và sự dữ trong đời sống con người. Người Kitô hữu là người luôn chiến đấu để chống lại điều xấu và tội lỗi – không chỉ bên ngoài mà cả bên trong lòng mình. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu được gọi là Ánh Sáng – Ánh Sáng chiếu soi bóng tối của thế gian.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Ước gì ánh sáng của Đức Kitô làm cho chúng ta mạnh mẽ, để có thể chấp nhận và yêu mến trọn vẹn chân lý của Ngài; và càng bị thế gian chống lại, chúng ta càng cần yêu mến chân lý ấy nhiều hơn.”
Bài đọc thêm: Kẻ lưới người như lưới cá !
Người Kitô hữu cũng như Hội Thánh không được sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúng ta chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất: đó là Đức Kitô. Không phải Đức Giêsu phải thích nghi với cuộc sống hiện đại, mà chính chúng ta phải điều chỉnh cuộc đời mình cho phù hợp với Người. Vì Chúa Giêsu “ là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.” Những lời này mời gọi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc: Khi xã hội đòi hỏi Hội Thánh phải thay đổi cho hợp với họ, điều đó thật ra có nghĩa là họ muốn chúng ta rời xa Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su đón nhận tất cả !
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống trung thành với Đức Kitô và Tin Mừng của Người. Thánh Irênê từng nói: “Thiên Chúa không cần gì cả, nhưng con người cần được sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và vinh quang lớn nhất của con người là kiên trì và trung tín trong việc phụng sự Thiên Chúa.”
Sự trung tín ấy có thể dẫn đến bách hại. Chúa Giêsu đã nói: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” Nhưng điều chúng ta cần sợ không phải là sự chống đối, mà là không sống đúng với thánh ý Chúa. Hãy can đảm và đừng sợ hãi, hãy mạnh dạn loan báo Đức Kitô Phục Sinh – Người là Ánh Sáng và là Niềm Vui của người Kitô hữu! Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, để chúng ta có thể mang Tin Mừng của Chúa đến khắp nơi trong thế giới hôm nay.
Cha Ferran JARABO Carbonell – (Agullana, Girona, Tây Ban Nha)