Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu Thầy là giữ Lời Thầy !

Yêu Thầy là giữ Lời Thầy !

Hôm nay, trước lễ Thăng Thiên và Lễ Hiện Xuống, chúng ta có thể đọc lại một lần nữa những lời trong bài giảng Tiệc Ly, trong đó chúng ta phải thấy những cách khác nhau để trình bày một thông điệp hoàn toàn độc đáo, bởi vì nó xuất phát từ sự kết hợp của Chúa Kitô với Chúa Cha và từ ý muốn của Thiên Chúa muốn liên kết chúng ta với mầu nhiệm tình yêu này.

Một lần kia, người ta đưa cho Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nhiều món quà để chọn, và chị đã nói, với quyết tâm mạnh mẽ dù còn nhỏ tuổi: “Con chọn tất cả.” Khi lớn lên, chị hiểu rằng “chọn tất cả” có nghĩa là muốn trở nên tình yêu trong lòng Giáo Hội, vì một thân thể mà không có tình yêu thì không thể sống. Thiên Chúa là tình yêu – một tình yêu cụ thể, mang tính cá vị, được thể hiện nơi chính Con của Ngài là Đức Giêsu, Đấng đã hiến dâng tất cả: bản thân, sự sống và hành động của Người – chính là sứ điệp rõ ràng và sâu sắc nhất của Thiên Chúa.

Yêu Thầy là giữ Lời Thầy !

Bài đọc thêm: Một nền hoà bình đích thực !

“Hòa bình” được sinh ra từ tình yêu bao la này. Ngày nay, hòa bình đang thiếu vắng; với chúng ta nó giống như một giấc mơ. Chúng ta muốn hòa bình, nhưng ở khắp mọi nơi chỉ có đau khổ và bạo lực. Chúng ta chỉ có thể đạt được hoà bình – đạt được bình an khi trở về với Đức Giêsu, vì chính Người ban cho ta sự bình an như hoa trái của tình yêu trọn vẹn. Nhưng Người không ban bình an như thế gian (Ga 14,27);  bình an của Người không phải là sự an nhàn hay buông xuôi, nhưng là tình liên đới trở thành tình huynh đệ, là khả năng nhìn người khác bằng cái nhìn mới – cái nhìn của Thiên Chúa – để có thể tha thứ cho nhau. Từ đó, ta có được một sự thanh thản sâu xa, giúp ta đón nhận mọi sự như nó vốn có, chứ không theo cảm xúc của mình. Chính con đường ấy sẽ dẫn ta đến hạnh phúc thật.

Bài đọc thêm: Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần !

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy – Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc lại cho anh em nhớ những gì Thầy đã nói” (Ga 14,26). Trong những ngày cuối của Mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta mở lòng đón nhận Người. Người đã được ban cho chúng ta khi chịu phép Rửa và Thêm Sức, nhưng chúng ta cần xin Người hoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong lòng ta, để dẫn chúng ta đến những nơi mà chính ta không dám bước vào.

Cha  Francesc CATARINEU  Vilageliu – (Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!