Trước ngày rời khỏi các môn đệ yêu quý, sau khi từ cõi chết trỗi dậy và tỏ mình ra cho các môn đệ nhiều lần, nhiều nơi, với nhiều hình thức khác nhau, Đức Giê-su đã dùng những lời nói để báo cho các môn đệ biết về sự hiện diện mới của Ngài. Một trong những cụm từ Đức Giê-su dùng, để báo cho các môn đệ biết về sự hiện diện mới đã khiến cho các môn đệ thắc mắc nhiều là :“Một ít lâu nữa sẽ thấy rồi sẽ không thấy Thầy…” Vậy cụm từ này muốn nói gì với các môn đệ, với chúng ta? Đó là sứ điệp mà Chúa Giê-su muốn gửi đến cho tất cả chúng ta.
Bài đọc thêm: Ma lực.
Trước hết, để hiểu được cụm từ này chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh mà Đức Giê-su sử dụng chúng. Rõ ràng thời điểm Đức Giê-su sử dụng cụm từ này trước khi biến cố tử nạn thương khó xảy đến với Ngài, nhưng chính xác hơn là sau khi Chúa đã phục sinh và đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần, nhiều nơi và với những hình thái khác nhau. Còn chính xác hơn nữa thì cụm từ này được Đức Giê-su sử dụng trước thời khắc, Chúa Giê-su về trời để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận được Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác mà Chúa Cha sẽ sai đến ở với chúng ta. Như vậy, Đức Giê-su muốn báo cho các môn đệ biết về sự vắng mặt thể lý như Ngài đã tỏ hiện cho các ông sau khi từ cõi chết trỗi dậy. Từ đây các môn đệ sẽ thấy Thầy không như trước đây nữa mà thấy Thầy như thấy Chúa Cha, nghĩa là thấy Thầy bằng đức tin chứ không phải bằng các giác quan nữa.
Thứ hai, theo cách giải thích của Đức Giê-su : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ ưu phiền, nhưng nỗi ưu phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui…bây giờ anh em ưu phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa…”(Ga 16,16-23) thì chúng ta sẽ phải trải qua những nỗi ưu phiền, nhưng những nỗi ưu phiền đó sẽ trở thành niềm vui không ai có thể lấy mất được. Như vậy, câu trả lời của Chúa Giê-su cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được gặp Thầy dưới một hình thức khác, không giống như anh em đã gặp Thầy khi Thầy sống giữa anh em hay sau khi Thầy từ cõi chết trỗi dậy đã hiện ra với anh em.
Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh.
Tóm lại, trước khi giã biệt các môn đệ để trở về với vị trí của một Thiên Chúa uy quyền, cao cả, Đức Giê-su đã báo trước cho các môn đệ về cách thức hiện diện mới của Ngài và các môn đệ có thể nhận ra, tiếp xúc với Ngài nhờ đức tin như các ông đã tiếp xúc với Thiên Chúa vậy. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su về sự thông báo này, để chúng con sẵn sàng đến với Chúa trong lòng tin mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con sẽ được Chúa Giê-su tiếp tục yêu thương, hướng dẫn và bảo vệ chở che cho chúng con. Amen!