Icon Collap
...
Trang chủ / Cùng Mẹ Maria lên đường

Cùng Mẹ Maria lên đường

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét. Ngay sau khi biết mình được Chúa Cha chọn để làm Mẹ của Con Thiên Chúa, và rằng người chị họ Êlisabét của mình cũng được Thiên Chúa ban cho hồng ân làm mẹ, Đức Maria đã vội vã lên đường, vượt cả núi đồi để đến thăm bà Êlisabét, để chúc mừng bà, cùng chia sẻ niềm vui của ơn làm mẹ và sẵn sàng phục vụ bà.

Lời chào của Mẹ Thiên Chúa khiến thai nhi trong lòng bà Êlisabét nhảy lên vui sướng. Chính Đức Maria, đang mang trong lòng mình Chúa Giêsu, là nguồn cội của niềm vui ấy. Thiên chức làm mẹ là một hồng ân từ Thiên Chúa, và hồng ân ấy đem lại niềm vui. Khi một mầm sống mới được báo tin, cả gia đình đều vui mừng. Việc Chúa Giêsu sinh ra chắc chắn đã mang lại một “niềm vui lớn lao” (Lc 2,10).

Bài đọc thêm: Dự án của Đức Maria

Cùng Mẹ Maria lên đường

Tuy vậy, ngày nay, thiên chức làm mẹ không còn được quý trọng như trước. Nhiều người coi thường ơn gọi làm cha mẹ để chạy theo những sở thích nông cạn, vốn chỉ là biểu hiện của lối sống buông thả và ích kỷ. Những hy sinh mà tình cha mẹ đòi hỏi lại khiến nhiều đôi vợ chồng e ngại, trong khi lẽ ra, nhờ những ơn lành đã nhận được từ Thiên Chúa, họ phải quảng đại hơn, và can đảm nói “vâng” với những mầm sống mới một cách có trách nhiệm. Rất tiếc, ngày nay có quá nhiều gia đình không còn là “thánh địa của sự sống”. Thánh Gioan Phaolô II nhận định rằng: việc ngừa thai và phá thai là “những điều xấu bắt nguồn từ một não trạng hưởng thụ và vô trách nhiệm trong lĩnh vực tình dục, đồng thời phản ánh một quan niệm ích kỷ về tự do – coi việc sinh con như là cản trở cho sự phát triển bản thân”.

Bài đọc thêm: Giọt lệ thống hối của người mẹ

Trong năm tháng đầu thai kỳ, bà Êlisabét ở lại trong nhà và thường suy gẫm: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó” (Lc 1,25). Còn Đức Maria thì nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa (…) vì Người đoái nhìn phận hèn tớ nữ của Người” (Lc 1,46.48). Cả Đức Maria và bà Êlisabét đều nhận ra, trân trọng và biết ơn công trình mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi các ngài: đó là thiên chức làm mẹ!

Là người Công giáo, chúng ta cần phục hồi lại ý thức rằng: sự sống là một ân ban thánh thiêng mà Thiên Chúa trao ban cho con người.

Đức Cha F. Xavier CIURANETA Aymí – (Giám Mục danh dự – Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!