Hôm nay, trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta được nhắc lại “sứ mạng” đã được trao phó cho mình: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Lời Chúa vẫn luôn sống động và mang tính thời sự: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”(Cv 1,8), cho đến tận cùng trái đất. Lời Chúa luôn là một lời mời gọi cấp bách và không ngừng: “Người nói với họ: Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
Bài đọc thêm: Cùng Mẹ Maria lên đường
Trong ngày Lễ này, lời mời gọi của Thầy Chí Thánh vang lên mạnh mẽ: Người — Đấng mang lấy thân phận nhân loại của chúng ta— sau khi hoàn tất sứ mạng nơi trần thế, đã rời bỏ chúng ta để ngự bên hữu Chúa Cha, và ban cho chúng ta sức mạnh từ trời cao, là Chúa Thánh Thần.
Nhưng tôi cần tự hỏi mình: —Chúa có đang hành động qua tôi không? Đâu là những dấu chỉ kèm theo chứng tá của tôi? Điều này khiến tôi nhớ đến lời của một nhà thơ: “Bạn không thể chờ đợi Thiên Chúa đến với bạn để nói rằng: ‘Ta đây’. Một Thiên Chúa tuyên bố quyền năng của mình thì thật vô nghĩa. Bạn phải biết rằng Thiên Chúa vẫn đang thổi qua bạn từ thuở ban đầu, và nếu lòng ngực bạn đang cháy bỏng mà bạn không cảm thấy đau đớn, thì chính là vì Thiên Chúa đang hành động trong bạn.”
Điều đó phải trở nên một dấu chỉ cho chúng ta: ngọn lửa bừng cháy trong lòng, ngọn lửa không thể dập tắt —như với ngôn sứ Giêrêmia— chính là Lời Chúa sống động. Và khi ấy, chúng ta cần cất tiếng reo hò: “Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, tung hô Thiên Chúa bằng những tiếng hò reo vui mừng! Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng hò reo, vang dội khúc khải hoàn mừng Chúa ta!” (Tv 47,2.6-7).
Bài đọc thêm: Ma lực – Phần II
Vương quốc của Người đã được khơi dậy trong lòng muôn dân, trong chính tâm hồn bạn, như một hạt giống sắp sửa nảy mầm – Hãy hát lên, hãy nhảy múa vì Chúa của bạn. Và nếu bạn chưa biết phải làm sao, hãy lẩm nhẩm Lời Chúa trên môi miệng cho đến khi nó thấm vào lòng bạn:
Lạy Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin ban cho con Thần Khí khôn ngoan và mạc khải, để con nhận biết Cha. Xin soi sáng con mắt tâm hồn con, để con hiểu được niềm hy vọng mà Cha kêu gọi con, hiểu được sự giàu có của vinh quang Cha dành cho con, và sự cao cả khôn lường của quyền năng Cha mà Cha đã biểu lộ nơi sự phục sinh của Đức Kitô.
Đan Viện Santa Maria de Poblet (Tarragona, Tây Ban Nha)