Icon Collap
...
Trang chủ / Lạy Cha, xin tôn vinh Cha !

Lạy Cha, xin tôn vinh Cha !

 Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Gioan — mà chúng ta đã đọc suốt mấy ngày qua — bắt đầu bằng cách nói với chúng ta về “giờ”: «Lạy Cha, giờ đã đến» (Ga 17,1). Giờ phút cao điểm, giờ tôn vinh mọi sự, hiến lễ cuối cùng của Đức Kitô trao ban chính mình vì chúng ta… “Giờ” ấy là một thực tại vô hình đối với con người; nhưng sẽ dần dần được tỏ lộ khi cuộc đời của Đức Giêsu cho chúng ta thấy viễn cảnh của thập giá.

Giờ đã đến? Giờ của điều gì? Giờ đã đến để nhận biết Danh Thiên Chúa, nghĩa là nhận ra hành động của Ngài, cách thức Ngài hướng đến nhân loại, cách thức Ngài nói với chúng ta qua Người Con yêu dấu của Ngài là Đức Kitô.

Lạy Cha, xin tôn vinh Cha !

Bài đọc thêm : Nước Thiên Chúa dành cho ai ?

Những người nam nữ hôm nay, những ai nhận biết Thiên Chúa qua Đức Giêsu (“Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho Con”: Ga 17,8), chúng ta là chứng nhân của sự sống — sự sống thần linh đang lớn lên nơi chúng ta nhờ bí tích Thánh Tẩy. Trong Người, chúng ta sống, hành động và hiện hữu; trong Người, chúng ta tìm thấy lời nuôi dưỡng và làm chúng ta lớn lên; trong Người, chúng ta khám phá điều Thiên Chúa muốn nơi ta: sự viên mãn, thành tựu của con người, một cuộc sống không đặt nền trên vinh quang hão huyền của bản thân, nhưng là một thái độ sống dựa vào chính Thiên Chúa và vinh quang của Ngài. Như thánh Irênê đã nhắc nhở: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống”. Hãy tôn vinh Thiên Chúa để con người đạt đến sự viên mãn của mình!

Bài đọc thêm: Sự sống trong Thiên Chúa !

Chúng ta được ghi dấu bởi Tin Mừng Đức Giêsu Kitô; hãy không ngừng làm việc cho vinh quang Thiên Chúa, công việc ấy chính là phục vụ sự sống của những người nam nữ hôm nay. Điều đó có nghĩa là: làm việc cho sự truyền thông đích thực giữa người với người, cho hạnh phúc chân thật của mỗi người, khích lệ niềm vui nơi những người buồn sầu, cảm thông với những ai yếu đuối… Tóm lại: sống mở lòng với Sự Sống (viết hoa) – là chính Thiên Chúa.

Qua Thánh Thần, Thiên Chúa hành động trong thẳm sâu mỗi con người và cư ngụ nơi tận đáy lòng chúng ta, không ngừng thúc đẩy ta kín múc những giá trị của Tin Mừng. Tin Mừng là lời loan báo hạnh phúc đích thực và giải thoát mà Ngài muốn ban cho ta.

Cha Pere OLIVA  March – (Sant Feliu de Torelló, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!