Hôm nay, chúng ta đọc phần cuối của Tin Mừng theo thánh Gioan. Thật ra, đây là phần phụ lục được cộng đoàn Gioan thêm vào sau bản văn gốc. Tuy nhiên, đoạn văn này mang ý nghĩa rất rõ ràng. Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, và Người làm mới lại sự gắn bó của họ, đặc biệt là của thánh Phêrô. Sau đó, Tin Mừng tiếp tục với nội dung của bài đọc hôm nay.
Hình ảnh “người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến” là trung tâm của đoạn Tin Mừng này, thậm chí là trung tâm của toàn bộ sách Tin Mừng Gioan. Có thể đây là một con người cụ thể – thánh Gioan, môn đệ Chúa – nhưng cũng có thể là hình ảnh biểu tượng cho mọi người môn đệ được Chúa thương. Dù hiểu theo cách nào, đoạn văn này cũng giúp nối tiếp kinh nghiệm sống đức tin mà các Tông đồ đã trải qua: Chúa Phục Sinh khẳng định rằng Người luôn hiện diện bên những ai theo Người.
Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái!
Bài đọc thêm: Đừng để mình bị lừa tiền!
Câu nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” (Ga 21,22) không đơn thuần nói đến thời gian hay không gian, mà là lời xác nhận về một sự hiện diện liên tục. Môn đệ được Chúa thương làm chứng điều đó, vì ông cảm nghiệm được rằng Chúa luôn hiện diện bên ông trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế, ông có thể viết ra – và lời chứng ấy là thật – bởi ông không chỉ viết bằng tay mình, mà bằng cả đời sống gắn bó với Chúa, thể hiện qua kinh nghiệm sống đức tin mỗi ngày giữa trần gian. Kinh nghiệm đó cũng là của mọi người môn đệ, những ai sống sứ mạng của mình và cảm nhận sự hiện diện không ngừng của Đức Kitô.
Mỗi người chúng ta cũng có thể trở thành “môn đệ được Chúa thương” nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chính Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong tâm hồn mình.
Bản văn Tin Mừng hôm nay chuẩn bị cho chúng ta được mừng trọng thể Lễ Hiện Xuống, Lễ đón nhận Hồng Ân Thánh Thần, Người là “Đấng An Ủi từ trời xuống: Người là Đấng bảo vệ và thánh hóa Giáo Hội, là Đấng cai quản các linh hồn, Người hướng dẫn những kẻ chìm đắm, Người dẫn đường cho những kẻ lang thang, Người phân xử cho những kẻ chiến đấu và Người trao vương miện cho những người chiến thắng” (Thánh Cyrilô thành Giêrusalem)!
Cha Fidel CATALÁN Catalán – (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)