Icon Collap
...
Trang chủ / Đây là Mẹ của anh !

Đây là Mẹ của anh !

Hôm nay, chúng ta tưởng niệm Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh. Từ ý nghĩa này, chúng ta hiểu được thiên chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria trong sự liên kết với Hội Thánh — chính Hội Thánh vốn là Mẹ của Dân Thiên Chúa, bởi vì “không thể có Thiên Chúa là Cha nếu không có Hội Thánh là Mẹ”(Thánh Cyprianô). Đức Maria là Mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng cũng là Mẹ của những ai yêu mến Con của Mẹ và là Mẹ của những người được Con Mẹ yêu quý, đúng như lời Đức Giêsu: “Thưa Bà, đây là con Bà; này là Mẹ con” (Ga 19,26-27). Khi trao nộp thân mình cho nhân loại và trao phó thần khí cho Chúa Cha, Đức Giêsu đã trao ban cả Người Mẹ của mình cho các bạn hữu của Người.

Bài đọc thêm: Hãy nhận lấy Thánh Thần!
Tình yêu lớn nhất chính là tình yêu mà Đức Giêsu dành cho Hội Thánh (x. Ep 5,25), và các bạn hữu của Người thuộc về Hội Thánh ấy. Do đó, những người con nghĩa tử của Thiên Chúa chỉ có thể nhận Đức Giêsu làm Anh khi họ cũng đón nhận Đức Maria làm Mẹ, bởi vì khi yêu Con mình, Đức Maria cũng yêu mến Hội Thánh – Hội Thánh mà chính Mẹ là một phần tử ưu tuyển. Điều này có nghĩa là Đức Maria không ở trên Hội Thánh, nhưng Mẹ là “mẹ của các chi thể của Đức Kitô” (Thánh Augustinô).

Đây là Mẹ của anh !

Công đồng Vaticanô II còn khẳng định rằng sự khai sinh của Đức Maria đã cộng tác “vào việc sinh ra các tín hữu trong Hội Thánh, là những chi thể của Đầu (là Đức Giêsu)” (Lumen Gentium, số 53). Hơn nữa, khi hiện diện giữa các tông đồ trong nhà Tiệc ly (Cv 1,14), Đức Maria – Mẹ của Hội Thánh – nhắc chúng ta nhớ đến sự hiện diện, hồng ân và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh truyền giáo. Khi cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong lòng Hội Thánh, Đức Maria cầu nguyện cùng với Hội Thánh và cầu nguyện cho Hội Thánh, vì “được đưa lên vinh quang thiên quốc, Mẹ vẫn tiếp tục nâng đỡ và che chở Hội Thánh bằng tình yêu hiền mẫu” (Kinh Tiền Tụng lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh).
Bài đọc thêm: Không ăn món đó

Mẹ Maria chăm sóc con cái của mình; do đó chúng ta có thể trao phó cho Mẹ toàn bộ đời sống của Giáo hội như Đức Phaolô VI đã nói: “Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất uy nghi của Giáo hội, chúng con trao phó cho Mẹ toàn thể Giáo hội và Công đồng Chung!”

Cha  Alexis MANIRAGABA – (Ruhengeri, Rwanda

Bình luận
error: Content is protected !!