Icon Collap
...
Trang chủ / Tâm điểm của lòng tin !

Tâm điểm của lòng tin !

Hôm nay, chúng ta cử hành mầu nhiệm nằm ở trung tâm đức tin của chúng ta, mầu nhiệm từ đó mọi sự phát xuất và mọi sự cũng trở về. Mầu nhiệm về sự hiệp nhất của Thiên Chúa, và đồng thời, về sự hiện hữu nơi ba Ngôi vị bình đẳng và riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần — hiệp nhất trong sự hiệp thông và hiệp thông trong sự hiệp nhất.

Thật tốt biết bao khi vào ngày trọng đại này, các Kitô hữu ý thức được sự hiện diện của mầu nhiệm này trong đời sống chúng ta: từ Bí tích Rửa Tội — mà chúng ta lãnh nhận nhân danh Ba Ngôi Chí Thánh — cho đến việc chúng ta tham dự vào Bí tích Thánh Thể, được cử hành để tôn vinh Chúa Cha, nhờ Con của Người là Đức Giêsu Kitô, và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ dấu chỉ này mà các Kitô hữu được nhận biết: Đó là dấu Thánh Giá, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là con gái – phần II.

Tâm điểm của lòng tin !

Bài đọc thêm: Chúa ơi! Con mệt lắm rồi.

Sứ mạng của Chúa Con – Đức Giêsu Kitô, là mạc khải về Chúa Cha – Đấng mà Người là hình ảnh hoàn hảo – và ban tặng Chúa Thánh Thần, Đấng cũng đã được Người mạc khải. Tin Mừng mà chúng ta công bố hôm nay cho thấy điều đó: Chúa Con nhận lãnh mọi sự từ Chúa Cha trong sự hiệp nhất hoàn hảo: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy“, và Chúa Thánh Thần lãnh nhận những gì Người là – từ nơi Chúa Cha và Chúa Con. “Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em“- Đức Giêsu giải thích (Ga 16,15). Và trong một đoạn khác của cùng bài diễn từ này (Ga 15,26): “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Thần Khí sự thật, Đấng phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.

Từ đó, chúng ta rút ra một chân lý lớn lao và đầy an ủi: Ba Ngôi Chí Thánh, thay vì ở xa và không thể tiếp cận, thì lại đến với chúng ta, cư ngụ trong chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người đối thoại với Thiên Chúa. Và điều đó xảy ra nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn chúng ta đến với chân lý toàn vẹn (x. Ga 16,13).

Đó chính là “phẩm giá vô song của người Kitô hữu” mà thánh Lêô Cả đã nhiều lần nói đến là: Chúng ta mang trong chính mình mầu nhiệm của Thiên Chúa, và nhờ đó, chúng ta đã có được “quyền công dân” của Nước Trời ngay khi còn ở trên trần gian này (x. Pl 3,20  Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta) – nghĩa là chúng ta được ở trong lòng Ba Ngôi Cực Thánh.

Để tôn vinh và ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta hãy lắng nghe lời dạy bảo của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Phụng vụ mời gọi chúng ta ca ngợi Thiên Chúa không chỉ vì một kỳ công mà Ngài đã thực hiện, nhưng trên hết là vì cách hiện hữu của Ngài; vì vẻ đẹp và lòng nhân lành nơi bản tính của Ngài.

Đức Hồng Y Jorge MEJÍA – Lưu trữ viên và Thủ thư của Tòa Thánh- (Thành Vatican)

 

Bình luận
error: Content is protected !!