Icon Collap
...
Trang chủ / Chính anh em cho họ ăn !

Chính anh em cho họ ăn !

Hôm nay, đối với tâm hồn của một người Kitô hữu, là ngày trọng đại nhất, bởi vì sau khi đã long trọng cử hành Thứ Năm Tuần Thánh – ngày thiết lập Bí tích Thánh Thể – Giáo Hội giờ đây muốn tôn vinh cách đặc biệt Bí tích cao cả này, mời gọi tất cả chúng ta thờ lạy Người cách vô hạn. “Quantum potes, tantum aude…” – “Hãy mạnh dạn ca tụng Người hết mức ngươi có thể…” Thánh Tôma Aquinô đã mời gọi chúng ta như thế trong một bài thánh thi tuyệt vời: Bài Lauda Sion, viết để ca tụng Bí tích Thánh Thể.

chinh-anh-em-cho-ho-an

Bài đọc thêm : Ăn thịt – uống máu con Người !

Lời mời gọi ấy diễn tả cách tuyệt hảo tâm tình mà trái tim chúng ta phải có trước sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm thì vẫn là quá ít để đáp lại một hồng ân tự hiến thật khiêm hạ, ẩn giấu và kỳ diệu đến thế.
Đấng dựng nên trời và đất ẩn mình dưới hình bánh rượu thánh và tự hiến làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Đó là bánh của các thiên thần, là lương thực cho những người đang trên đường lữ hành. Bánh ấy được ban dồi dào cho chúng ta, cũng như khi xưa Đức Giêsu đã ban bánh một cách lạ lùng, không đong đếm, để nuôi những kẻ theo Người, hầu họ khỏi kiệt sức:
«Mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lại những miếng vụn còn thừa, được mười hai giỏ đầy» (Lc 9,17).

Trước một tình yêu tràn đầy như thế, một phản ứng hời hợt là điều không thể chấp nhận.
Một ánh nhìn đức tin – chăm chú và sâu xa – hướng về Bí tích thần linh này, tất yếu sẽ dẫn đến lời nguyện tạ ơn và một ngọn lửa yêu mến bừng cháy trong tim.
Trong các bài giảng của mình, thánh Josemaría thường nhắc lại lời của một vị giám mục đạo đức và cao tuổi đã dặn dò các linh mục của ngài: “Hãy đối xử tử tế với tôi” – một lời rất nhẹ nhưng đầy tâm tình và kính trọng dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bài đọc thêm: Tại sao ta lại rước Mình và Máu Thánh Chúa?

Một cuộc xét mình ngắn gọn cũng đủ giúp ta nhận ra điều mình cần làm để đối xử với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể một cách tế nhị hơn:
– Là giữ linh hồn mình luôn sạch tội trọng để xứng đáng rước Chúa;
– Là sự chỉnh tề trong trang phục, như dấu chỉ hữu hình của tình yêu và lòng cung kính;
– Là sự thường xuyên đến rước lễ hay viếng Chúa nơi Nhà Tạm…
Tình yêu chúng ta dành cho Chúa trong Bí tích Thánh Thể phải được biểu lộ bằng vô vàn cách thức.
Chúng ta hãy nỗ lực rước lấy và đối xử với  Chúa  Giêsu – Bánh Thánh – với sự trong sạch, khiêm nhường và sốt mến như chính Mẹ Maria chí thánh đã đón nhận Người, với tinh thần và lửa mến của các thánh.

Cha Antoni CAROL Hostench –  (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!