Hôm nay, Tin Mừng nhắc tôi nhớ đến lời của Nữ Đại Nguyên Soái trong tiểu thuyết Hiệp sĩ Hoa Hồng của Hugo von Hofmannsthal: “Chính cách thức mới tạo nên sự khác biệt lớn lao.” Cách mà chúng ta hành động sẽ thay đổi kết quả trong nhiều khía cạnh của đời sống, nhất là trong bối cảnh thiêng liêng.
Bài đọc thêm: Căn bệnh xét đoán và mù loà !
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Đừng xét đoán, để anh em khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1). Nhưng Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta phải sửa lỗi cho người đang sống trong tội lỗi, và để làm điều đó thì chúng ta hẳn là đã đưa ra một sự “xét đoán” nào đó. Ngay cả Thánh Phaolô cũng đã xét đoán cộng đoàn Côrintô trong các thư của ngài, và Thánh Phêrô cũng đã lên án Khanania và vợ ông vì những lời dối trá của họ.
Vì thế, Thánh Gioan Kim Khẩu biện minh như sau: “Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta không được ngăn người tội lỗi dừng lại việc phạm tội; chắc chắn chúng ta phải sửa lỗi họ, nhưng không như một kẻ thù tìm cách báo thù, mà như một vị lương y trao thuốc cho người bệnh.” Việc xét đoán của chúng ta, vì thế, trước hết phải nhằm đến việc sửa sai, chứ không phải để báo oán.
Nhưng lời của Thánh Augustinô lại còn đáng lưu tâm hơn: “Chúa cảnh báo chúng ta đừng xét đoán cách vội vàng và bất công (…). Trước hết, hãy suy xét xem liệu ta có từng phạm một tội tương tự hay không; hãy nhớ rằng ta cũng yếu đuối, và ta hãy luôn xét đoán với ý hướng phục vụ Thiên Chúa chứ không vì chính mình.” Nếu khi nhìn thấy tội lỗi nơi anh em mình, ta cũng nhìn thấy chính mình, thì sẽ không rơi vào điều mà Tin Mừng đã nói: muốn “lấy cái rác khỏi mắt anh em mình, trong khi chính mắt mình lại có một cái xà” (x. Mt 7,3).
Bài đọc thêm: Chúng ta có được xét đoán người khác?
Nếu chúng ta có được một nền đào luyện tốt, thì gần như vô thức, ta sẽ thấy điều tốt và điều xấu nơi người khác: và ta sẽ đưa ra một sự xét đoán. Nhưng việc nhìn thấy lỗi lầm nơi người khác với quan điểm như trên sẽ giúp ta trong “cách thức” xét đoán: nó sẽ giúp ta không xét đoán chỉ để mà xét đoán, hay chỉ để đưa ra một lời bình phẩm, hoặc để che đậy chính khiếm khuyết của mình, hay đơn giản chỉ vì ai cũng làm vậy.
Và sau hết, hãy luôn ghi nhớ lời của Chúa Giêsu:
“Cái đấu anh em dùng cho người khác cũng sẽ được dùng cho chính anh em” (Mt 7,2).
Cha Jordi POU Sabater – (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)