Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về một ơn gọi, đó là ơn gọi của người thu thuế Matthêu. Chúa Giêsu đang chuẩn bị nhóm nhỏ các môn đệ, những người sẽ tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Người chọn những ai Người muốn: những ngư phủ hay những người làm các nghề tầm thường. Và như thế, Người gọi một người thu thuế theo Người, một nghề bị người Do Thái coi thường, vì họ tự xem mình là những chứng nhân hoàn hảo của Lề Luật và cho rằng nghề này quá gần với đời sống tội lỗi, bởi các thu thuế làm việc nhân danh tổng trấn Rôma mà họ không muốn thần phục.
Bài đọc thêm:
Lời mời gọi của Chúa Giêsu là đủ: “Hãy theo Thầy” (Mt 9,9). Chỉ với một lời của Thầy, Matthêu từ bỏ nghề nghiệp của mình, và trong niềm vui, ông mời Người đến nhà mình để cùng dự tiệc như một lời cảm tạ. Dĩ nhiên, Matthêu có những người bạn làm cùng nghề, và họ đã có mặt để cùng chung vui trong biến cố này. Theo các kinh sư và người Pharisêu, tất cả bọn họ đều là những tội nhân mà ai cũng biết rõ.
Những người Pharisêu không thể im lặng và họ phê bình các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi?” (Mt 9,10). Câu trả lời của Chúa Giêsu đến ngay: “Người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt 9,12). Hình ảnh thật chính xác: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà là những người tội lỗi” (Mt 9,13).
Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó – Phần II
Những lời trong đoạn Tin Mừng này vẫn luôn mang tính thời sự. Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục mời gọi chúng ta đi theo Người, mỗi người theo hoàn cảnh sống và nghề nghiệp riêng của mình. Theo Chúa Giêsu, rất thường khi có nghĩa là từ bỏ những đam mê lệch lạc, những thái độ sai trái trong gia đình, việc lãng phí thời gian, để dành thời giờ cho việc cầu nguyện, cho bàn tiệc Thánh Thể, cho việc loan báo Tin Mừng. Cuối cùng, tất cả điều này có nghĩa là: “Người Kitô hữu không còn là chủ của chính mình, nhưng hiến dâng bản thân để phục vụ Thiên Chúa” (Thánh Inhaxiô thành Antiôkia).
Chắc chắn rằng Chúa Giêsu đang yêu cầu tôi thay đổi trong đời sống mình, và tôi tự hỏi: tôi thuộc về nhóm người nào — những người cho mình là hoàn hảo hay những người thành thật nhìn nhận mình còn thiếu sót? Tôi thật sự có thể trở nên tốt hơn, đúng không?
Cha Pere CAMPANYÀ Ribó – (Barcelona, Tây Ban Nha)