Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy là nhà thừa sai !

Hãy là nhà thừa sai !

Hôm nay, chúng ta nhận thấy có một số người từ giữa đám đông đã cố gắng hết sức để được đến gần Đức Giêsu. Và Người, khi đang chiêm ngắm những cánh đồng lúa chín, đã nói với họ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Bất chợt, Người nhìn họ đăm đăm và bắt đầu chọn một số người, từng người một. Con, rồi con, rồi con nữa… cho đến khi đủ bảy mươi hai người. Rồi “Người bảo các ông : ‘Anh em hãy ra đi.’”(Lc 10, 1-3)

Bối rối, họ nghe Người truyền hãy lên đường, từng hai người một, đến mọi làng mạc và nơi chốn mà chính Người sẽ đi qua. Có lẽ một người trong họ đã thưa: “Nhưng thưa Thầy, con chỉ đến để nghe Thầy giảng vì những gì Thầy nói thật tuyệt vời!”

Hãy là nhà thừa sai !

Bài đọc thêm: Xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt !

Chúa cảnh báo họ về những hiểm nguy đang chờ đợi. “Hãy đi! Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói”. Và bằng ngôn ngữ quen thuộc của dụ ngôn, Người nói thêm: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” (Lc 10,3). Ý nghĩa của ngôn ngữ diễn hình này của Đức Giêsu là: Hãy bỏ qua mọi chỗ dựa trần thế. Chính Thầy sai anh em đi, và như thế là đủ. Dù anh em có đi xa, Thầy vẫn ở bên cạnh anh em, Thầy đồng hành với anh em.

Khác với Nhóm Mười Hai được Chúa gọi để luôn ở với Người, thì bảy mươi hai môn đệ này  lại được sai đi. Họ sẽ trở về lại với gia đình và công việc thường ngày. Và họ sẽ sống điều họ đã khám phá được khi ở bên Chúa Giêsu là : Làm Chứng, – mỗi người trong môi trường sống của mình, một cách đơn sơ, bằng cách giúp đỡ những người xung quanh để họ được đến gần với Chúa Giêsu hơn.

Bài đọc thêm: Được hưởng trọn niềm vui !

Cuộc phiêu lưu của họ kết thúc thật tốt đẹp: “Bảy mươi hai môn đệ trở về, hớn hở vui mừng” (Lc 10,17). Ngồi quanh Đức Giêsu, hẳn họ đã kể lại cho Người nghe về những trải nghiệm của hai ngày qua, những ngày họ khám phá ra vẻ đẹp của việc trở thành chứng nhân.

Hôm nay, khi chúng ta nhớ lại biến cố xa xưa ấy, ta nhận ra rằng đó không chỉ là một ký ức lịch sử. Chúng ta cảm thấy mình có liên can: chúng ta có thể đến gần với Đức Giêsu, Đấng đang hiện diện trong Hội Thánh và được tôn thờ nơi Bí tích Thánh Thể.  Và Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta: “Hãy mang Đức Kitô đến cho con người và đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – Đấng thực sự hiện diện trong Hội Thánh và là Đấng đồng thời với mọi con người.”

Tiến sĩ Josef ARQUER – (Berlin, Đức)

 

Bình luận
error: Content is protected !!