Hôm nay, đoạn Tin Mừng mời gọi chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng; Chúa nói với chúng ta: “ Anh em hãy đi rao giảng”. (Mt 10,7a). Điều được loan báo chính là Tin Mừng của Đức Giêsu, là sứ điệp Người muốn nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa; rằng chính Người là Đấng Cứu Độ của chúng ta, rằng Chúa Cha đã sai Người đến trần gian, và vì thế chỉ mình Người mới có thể tái sinh chúng ta từ nội tâm và biến đổi xã hội chúng ta đang sống.
Đức Giêsu đã công bố: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7b). Chính Người loan báo Nước Thiên Chúa đang lớn lên giữa loài người, nơi từng người nam và người nữ, khi điều thiện được lan rộng và sự dữ bị đẩy lùi.
Bài đọc thêm : Cô gái 8 tuổi.
Đức Giêsu muốn cứu độ con người toàn diện, cả thân xác lẫn linh hồn; hơn thế nữa, đối với mầu nhiệm luôn làm nhân loại bận tâm – đó là cái chết – Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời là sự sống lại. Ai đang là một “người chết biết đi” vì tội lỗi, thì sẽ được kinh nghiệm một sự sống mới khi họ gặp lại ân sủng. Đây là một mầu nhiệm lớn lao mà chúng ta bắt đầu được nếm trải từ khi chịu Phép Rửa: là Kitô hữu, chúng ta được gọi để sống lại!
Dưới đây là một ví dụ cho thấy Đức Giáo hoàng Phanxicô đang kiếm tìm điều thiện cho con người: “Nền văn hóa loại bỏ ngày nay cũng làm cho chúng ta trở nên chai lì trước việc lãng phí lương thực. Ngày xưa, ông bà chúng ta luôn cẩn thận không để thừa mứa hay bỏ phí một chút đồ ăn nào. Vứt bỏ thực phẩm là lấy đi của ăn trên bàn của người nghèo, của kẻ đói!”
Bài đọc thêm : Ma quỷ là ai và có thể làm hại con người ra sao?
Đức Giêsu yêu cầu chúng ta luôn là những sứ giả của bình an. Khi chúng tôi – các linh mục – đem Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh, chúng tôi nói: “Xin bình an của Chúa ngự trị nơi nhà này!” Và bình an của Đức Kitô sẽ ở lại đó, nếu nơi ấy có những tâm hồn xứng đáng đón nhận. Để đón nhận những ân ban của Nước Thiên Chúa, con người phải có một nội tâm sẵn sàng. Thế nhưng, mặt khác, chúng ta cũng thấy còn rất nhiều người tìm đủ mọi lý do để từ chối đón nhận Tin Mừng.
Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhận biết rằng mình có một sứ mạng lớn giữa lòng nhân loại: một khi đã là người tin, chúng ta không thể không loan báo Tin Mừng, bởi vì chúng ta đang sống điều đó, và chúng ta cũng ước ao người khác được sống như thế.
Cha Antonio BORDAS Belmonte (L’Ametlla de Mar, Tarragona, Tây Ban Nha)