Hôm nay, có hai đoàn người gặp nhau. Một đoàn đưa tiễn cái chết, và một đoàn đi cùng sự sống. Một bà góa nghèo khổ, được thân nhân và bạn bè đi theo, đang đưa con trai mình ra nghĩa trang; bất ngờ, bà gặp đám đông đang đi với Đức Giêsu. Hai đoàn người gặp nhau và dừng lại. Đức Giêsu nói với người mẹ đang đem chôn con mình: “Bà đừng khóc nữa” (Lc 7,13). Mọi ánh mắt đều hướng về Đức Giêsu, Đấng không hề dửng dưng trước nỗi đau và sự khổ sầu của người mẹ tội nghiệp ấy, nhưng trái lại, Người cảm thông và trao lại sự sống cho con trai bà. Gặp gỡ Đức Giêsu chính là gặp được sự sống, như chính Người đã nói về mình: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Thánh Brauliô thành Zaragoza viết: “Niềm hy vọng phục sinh phải là nguồn an ủi của chúng ta, bởi trên trời chúng ta sẽ gặp lại những người đã mất ở đời này”.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa Toàn năng và Chạnh thương !

Khi đọc đoạn Tin Mừng kể về việc Đức Giêsu làm cho chàng trai thành Naim sống lại, người ta có thể nhấn mạnh một lần nữa về thần tính của Đức Giêsu, rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban lại sự sống cho một người trẻ. Nhưng hôm nay, tôi muốn làm nổi bật khía cạnh nhân tính của Người, để chúng ta không nhìn Đức Giêsu như một Đấng xa vời, như một nhân vật quá khác biệt với chúng ta, hay như một Đấng quá cao trọng đến nỗi không thể gợi lên nơi ta niềm tín thác mà một người bạn thân thiết có thể đem lại.
Bài đọc thêm: Hãy nhìn và chạnh lòng thương như người Samari !
Người Kitô hữu phải học biết noi gương Đức Giêsu. Chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa ban ơn để ta có thể trở nên “Đức Kitô” cho anh chị em mình. Giá mà mọi người nhìn thấy chúng ta đều có thể chiêm ngắm được hình ảnh của Đức Giêsu trên trần gian! Khi người ta gặp Thánh Phanxicô Assisi, chẳng hạn, họ đã thấy được hình ảnh sống động của Đức Giêsu. Các thánh chính là những người mang Đức Giêsu trong lời nói và việc làm của mình, và họa lại cách hành xử cũng như lòng nhân từ của Người. Xã hội chúng ta đang khao khát các vị thánh, và chính bạn có thể trở thành một người như thế ngay giữa môi trường sống của bạn.
Cha Joan SERRA Fontanet (Barcelona, Tây Ban Nha)