Icon Collap
...
Trang chủ / Chạm đến Đức Giê-su !

Chạm đến Đức Giê-su !

Hôm nay, ông Si-môn, một người Pha-ri-sêu, mời Đức Giê-su dùng bữa để gây chú ý với mọi người. Đó là một hành động hư danh, nhưng cách ông đón tiếp Đức Giê-su lại chẳng đáp ứng được ngay cả những cử chỉ tối thiểu.

Trong bữa tiệc, một người phụ nữ tội lỗi công khai đã làm một hành động lớn lao của lòng khiêm hạ: “Chị đứng phía sau, sát chân Đức Giê-su mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người; chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà xức” (Lc 7,38).

Mời đọc thêm: Làm ba việc để yêu kẻ thù !

Trái lại, người Pha-ri-sêu chẳng hề hôn Đức Giê-su để chào đón, cũng không đưa nước cho Người rửa chân, không khăn để lau, và cũng chẳng đổ dầu trên đầu Người. Hơn nữa, ông còn nghĩ xấu: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, hẳn ông biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là hạng người nào: một kẻ tội lỗi!” (Lc 7,39). Thực ra, chính ông Pha-ri-sêu mới là người không biết mình đang đứng trước ai!

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đến gần những người đau khổ, để từ đó “chạm đến thân thể của Đức Ki-tô”. Khi tuyên thánh cho thánh nữ Guadalupe García, ngài nói: “Từ bỏ một cuộc sống tiện nghi để theo tiếng gọi của Đức Giê-su; yêu mến sự nghèo khó, để có thể yêu mến hơn nữa những người nghèo, người bệnh tật và những ai bị bỏ rơi; để phục vụ họ với tất cả sự dịu dàng và lòng cảm thông: đó chính là ‘chạm đến thân thể của Đức Ki-tô’. Người nghèo, kẻ bị bỏ rơi, người bệnh tật và những kẻ bên lề xã hội chính là thân thể của Đức Ki-tô”. Đức Giê-su đã chạm đến người bệnh tật, và cũng để cho những người đau khổ và tội lỗi được chạm đến mình.

Mời đọc thêm: Với ơn Chúa tôi có thể tha thứ cho cha tôi

Người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng đã chạm đến Đức Giê-su, và Người vui mừng khi thấy con tim chị được biến đổi. Vì thế, Người đã ban bình an cho chị, như phần thưởng cho đức tin can đảm của chị.

Còn bạn, người bạn thân mến của tôi, bạn có đến gần với tình yêu để chạm đến thân thể của Đức Ki-tô nơi tất cả những ai đi ngang qua đời bạn và cần đến bạn không? Nếu bạn biết làm như thế, phần thưởng của bạn sẽ là sự bình an: bình an với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Đức Cha José Ignacio ALEMANY Grau,

Giám mục hưu trí Chachapoyas (Chachapoyas, Peru)

 

Bình luận
error: Content is protected !!