Hôm nay, trong Tin Mừng, chúng ta thấy được một ngày thường nhật trong ba năm đời sống công khai của Đức Giê-su. Thánh Luca kể lại chỉ bằng ít lời: “Đức Giêsu rảo qua các thành thị, làng mạc, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa” (Lc 8,1). Đó cũng chính là điều chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm thứ ba của Năm Sự Sáng trong Kinh Mân Côi.
Mời đọc thêm: Vị bác sĩ với chuỗi Mân Côi trên tay cầu nguyện cho các bệnh nhân
Thánh Gio-an Phao-lô II, khi suy niệm mầu nhiệm này, đã nói: “Mầu nhiệm sáng láng là việc rao giảng, nhờ đó Đức Giê-su loan báo sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa và kêu gọi hoán cải, đồng thời tha tội cho những ai đến gần Người với lòng tin khiêm nhường. Như thế, Người khai mở mầu nhiệm Lòng Thương Xót, mà Người sẽ tiếp tục thực thi cho đến tận thế, cách đặc biệt qua bí tích Hòa Giải được ủy thác cho Hội Thánh”.

Đức Giê-su vẫn tiếp tục đi ngang qua đời chúng ta để trao ban những ân huệ siêu nhiên của Người: khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đọc và suy gẫm Tin Mừng để nhận biết Người, yêu mến Người nhiều hơn và bắt chước đời sống Người; khi chúng ta lãnh nhận một bí tích, nhất là Thánh Thể và Hòa Giải; khi chúng ta nỗ lực và kiên trì trong công việc hằng ngày; khi chúng ta ở cùng gia đình, bạn bè, láng giềng; khi chúng ta giúp đỡ một người đang túng thiếu vật chất hay tinh thần; khi chúng ta nghỉ ngơi hay giải trí… Trong mọi hoàn cảnh ấy, chúng ta đều có thể gặp gỡ Đức Giê-su và bước theo Người, như nhóm Mười Hai và các phụ nữ thánh thiện đã từng làm.
Mời đọc thêm: Còn Nỗi Đau Nào Lớn Hơn – Phần I
Nhưng hơn thế nữa, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi trở nên một “Đức Giêsu đang đi ngang qua”, để bằng lời nói và việc làm của mình, chúng ta có thể đem đến cho những người mình gặp gỡ niềm tin vốn làm cho cuộc đời ta đầy ý nghĩa, niềm hy vọng vốn thúc đẩy ta tiến bước trên đường đời với lòng tín thác nơi Chúa, và đức ái vốn hướng dẫn toàn bộ hành động của ta.
Đức Ma-ri-a chính là người đầu tiên đã bước theo Đức Giê-su và đã “trở nên Giê-su” cho tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng ta bằng gương sáng và lời chuyển cầu của Mẹ!
Cha Jordi PASCUAL Bancells (Salt, Girona, Tây Ban Nha)