Icon Collap
...
Trang chủ / Hạt giống và thửa đất !

Hạt giống và thửa đất !

Hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta về người gieo giống, “đi ra để gieo hạt giống” (Lc 8,5), và hạt giống ấy chính là “Lời Thiên Chúa”. Nhưng, “khi mọc lên, gai góc làm nó nghẹt chết” (Lc 8,7).

Có rất nhiều loại gai góc khác nhau. “Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe, nhưng dọc đường, vì lo lắng, của cải và khoái lạc đời này mà bị nghẹt thở,  và không đạt tới mức trưởng thành” (Lc 8,14).

— Lạy Chúa, con có lỗi vì có quá nhiều lo lắng chăng? Con muốn không có chúng, nhưng chúng vây bủa con tứ phía! Con không hiểu tại sao chúng lại phải cướp đi Lời Chúa, trong khi chúng chẳng phải là tội lỗi, thói hư hay khuyết điểm.

— Sao con lại quên rằng Cha là Cha của con, và lại để mình trở thành nô lệ cho một ngày mai mà có thể sẽ chẳng bao giờ đến!

Hạt giống và thửa đất !

Bài đọc thêm: 14 lời của ĐTC Phanxico nói về quỷ

Nếu chúng ta sống tín thác vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa, vững vàng trong đức tin chắc chắn vào sự chở che hằng ngày của Người – một sự chở che không bao giờ thiếu vắng – thì biết bao lo âu và sầu muộn chúng ta sẽ tránh được! Biết bao ảo tưởng sẽ biến mất,  những ảo tưởng ấy vốn – theo lời Đức Giêsu – là đặc trưng của dân ngoại, của những người thế tục (x. Lc 12,30), của những ai không có cảm thức siêu nhiên (…). Thánh Giu-se Ma-ri-a từng nói với chúng ta: “Ước gì tôi có thể khắc sâu bằng lửa trong trái tim anh em rằng chúng ta có muôn vàn lý do để tiếp tục sống lạc quan trên dương thế này, với tâm hồn hoàn toàn thoát ly khỏi bao điều vốn tưởng như không thể thiếu, bởi vì Cha anh em biết rõ điều gì cần cho anh em (x. Lc 12,30), và Người sẽ lo liệu”.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su vẫn rao giảng !

Vua Đavít cũng đã nói: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ lo liệu” (Tv 54,23). Thánh Giuse cũng đã làm như thế khi Chúa thử thách ngài: ngài suy nghĩ, tham khảo, cầu nguyện, quyết định, rồi phó mặc tất cả trong tay Thiên Chúa. Khi thiên sứ đến – như cha Ballarín chú giải – ngài đã không đánh thức Giu-se, nhưng nói với ngài trong giấc mơ.

Cuối cùng, như Thánh Giu-se Ma-ri-a chúng ta cũng thành tâm thốt lên: “Con không muốn có mối bận tâm nào khác ngoài vinh quang của Chúa…, tóm lại là  con chỉ khát khao tình yêu của Chúa mà thôi!”.

Cha  Lluís RAVENTÓS Artés (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!