Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa và tiền của !

Thiên Chúa và tiền của !

Hôm nay, Tin Mừng giới thiệu với chúng ta hình ảnh người quản lý bất lương: một kẻ đã lợi dụng địa vị để ăn cắp của chủ mình. Y chỉ là một người quản lý, nhưng lại hành xử như thể là ông chủ. Chúng ta cần ghi nhớ những điều sau:

  1. Của cải vật chất là những thực tại tốt lành vì chúng xuất phát từ bàn tay Thiên Chúa. Do đó, chúng ta phải biết yêu quý chúng.
  2. Nhưng chúng ta không được “thần tượng hóa” của cải như thể chúng là Thiên Chúa và là cùng đích của đời mình; trái lại, chúng ta cần biết siêu thoát khỏi chúng. Của cải là để phục vụ Thiên Chúa và con người, anh em của chúng ta; chúng không thể trở thành nguyên nhân gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn và việc làm của chúng ta: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13).
  3. Chúng ta không phải là chủ sở hữu của của cải vật chất, mà chỉ là những người quản lý; vì thế, chúng ta không chỉ có bổn phận gìn giữ, mà còn phải làm cho chúng sinh lợi tối đa trong khả năng của mình. Dụ ngôn những nén bạc cho thấy điều này thật rõ ràng (x. Mt 25,14-30).
  4. Chúng ta không thể sa vào lòng tham; chúng ta phải sống quảng đại, đó là một nhân đức Kitô hữu mà mọi người – giàu cũng như nghèo – đều được mời gọi thực hành, tùy theo hoàn cảnh của mình. Chúng ta phải biết chia sẻ cho người khác!

Thiên Chúa và tiền của !

Bài đọc thêm: Gặp Chúa như một cơ duyên

Và nếu tôi đã có đủ để trang trải mọi chi phí rồi thì sao? Đúng thế, bạn cũng cần nỗ lực làm cho của cải sinh lợi thêm để có thể cho đi nhiều hơn nữa (cho giáo xứ, giáo phận, Caritas, các công việc tông đồ). Hãy nhớ lời thánh Ambrôsiô: “Khi bạn bố thí cho người nghèo, bạn không phải đang lấy của mình để cho đi, nhưng là hoàn trả cho họ điều vốn thuộc về họ. Bởi vì bạn đã chiếm đoạt cho riêng mình điều vốn được ban để phục vụ mọi người. Trái đất không thuộc về người giàu, mà thuộc về tất cả. Vì vậy, bạn không thật sự quảng đại, mà chỉ đang hoàn lại một phần món nợ của bạn”.

Bài đọc thêm: Với ơn Chúa tôi đã có thể tha thứ cho cha tôi 

Bạn có phải là một trong những kẻ ích kỷ chỉ biết tích trữ của cải cho riêng mình, như người quản lý trong Tin Mừng, sống gian dối, tham lam, đầy lòng ham muốn và chai cứng tâm hồn đến nỗi không còn rung động trước nhu cầu của người khác? Hãy nhớ lời dạy của thánh Phaolô: “Thiên Chúa yêu thích kẻ cho đi cách vui lòng” (2Cr 9,7). Hãy sống quảng đại!

Cha Joan MARQUÉS Suriñach (Vilamarí, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!