Hôm nay, chúng ta nghe một môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ ông” (Lc 11,1). Chúa Giêsu trả lời: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha hiển thánh, Triều Đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ’” (Lc 11,2-4). Toàn bộ lời dạy này có thể được tóm gọn trong một câu: thái độ đúng đắn cho việc cầu nguyện Kitô giáo là thái độ của người con trước mặt Cha mình.
Mời đọc thêm: Đối thoại với Chúa Thánh Thần
Chúng ta lập tức nhận ra rằng, theo Chúa Giêsu, cầu nguyện chính là mối tương quan kiểu “cha – con”. Đó là chuyện của gia đình, đặt nền tảng trên sự thân tình và tình yêu. Hình ảnh Thiên Chúa như là Cha nói với chúng ta về một mối tương quan đầy trìu mến, mật thiết, chứ không phải mối tương quan dựa trên quyền lực hay uy quyền.

Cầu nguyện trong tư cách Kitô hữu có nghĩa là đặt mình trong tư thế nhìn nhận Thiên Chúa như là Cha, và thưa chuyện với Người như những người con. Thánh Giusemaría đã viết cho người con tinh thần của ngài:“Con đã viết cho Cha: ‘Cầu nguyện là trò chuyện với Thiên Chúa. Nhưng trò chuyện về cái gì đây ạ ?’. —Về cái gì ư? Về chính Ngài, về chính con: niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại, những hoài bão cao đẹp, những lo toan hằng ngày…, cả những yếu đuối nữa! Và cả tâm tình tạ ơn, những lời khẩn xin, tình yêu và việc đền tạ. Tóm lại trong hai lời: Biết Chúa và biết chính mình: nghĩa là thường xuyên ở bên nhau!”.
Mời đọc thêm: Lời nguyện tắt thay đổi đời sống
Khi trẻ nhỏ trò chuyện với cha mẹ, chúng tìm cách diễn đạt bằng lời nói và cả bằng ngôn ngữ cơ thể những gì chúng cảm nhận trong lòng. Chúng ta cũng trở thành những người cầu nguyện tốt hơn khi mối tương quan của ta với Thiên Chúa trở nên thân mật hơn, như mối tương quan giữa cha và con. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Người chính là Con Đường.
Và nếu bạn chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, người thầy tuyệt vời của cầu nguyện, thì việc cầu nguyện sẽ trở nên dễ dàng biết bao! Thật vậy, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết với chúng ta: “Chúng ta sẽ tìm được nơi Mẹ Maria một mẫu gương tuyệt hảo về việc chiêm ngắm Đức Kitô mà không gì và không ai có thể sánh được. Dung mạo của Con là của riêng Mẹ cách đặc biệt (…). Không ai đã kiên trì hiến trọn cho việc chiêm ngắm dung nhan Đức Kitô bằng Đức Maria”.
Cha Austin Chukwuemeka IHEKWEME – (Ikenanzizi, Nigeria)